Nam sinh trường làng đỗ 5 đại học danh giá nhất nước

Là học sinh trường làng, gia cảnh gieo neo, Sáng không có điều kiện đi học thêm như chúng bạn, nhưng em đã cùng lúc trúng 5 trường đại học danh tiếng nhất nước.

Là học sinh trường làng, gia cảnh gieo neo, Sáng không có điều kiện đi học thêm như chúng bạn, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, em đã đoạt 2 giải nhì môn Hóa cấp quốc gia năm lớp 11 và 12, cùng lúc trúng 5 trường đại học danh tiếng nhất nước.



Nguyễn Đình Sáng (áo trắng) nhận khen thưởng (Ảnh: NVCC)

Thí sinh Nguyễn Đình Sáng đến từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vừa trúng tuyển cùng lúc 5 trường đại học danh giá nhất nước: ĐH Ngoại thương (cơ sở tại TP.HCM); ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Y Hà Nội.

Sở dĩ Sáng trúng tuyển cùng lúc 5 trường đại học cực “khủng” này vì em đoạt 2 giải nhì môn Hóa cấp Quốc gia năm lớp 11 và 12. Cũng với thành tích này nên Sáng được miễn thi THPT Quốc gia.

Sáng sinh ra tại làng quê nghèo thuộc xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ở mảnh đất này, cư dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên cuộc sống vô cùng khó khăn và gia đình em không là ngoại lệ.

Nỗi nhọc nhằn càng nhân lên gấp bội khi cha Sáng đột ngột qua đời khi em đang học lớp 8. Một mình mẹ em - chị Trần Thị Phượng phải gồng gánh nuôi cùng lúc 3 đứa con đang tuổi khôn lớn.

Là học sinh trường làng, gia cảnh gieo neo nên Sáng không có điều kiện đi học thêm như chúng bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, bằng niềm đam mê học tập và sự cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ, em đã trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – ngôi trường danh giá bậc nhất của tỉnh Quảng Trị năm 2015-2016.

Nguyễn Đình sáng trúng tuyển cùng lúc 5 trường ĐH danh giá. (Ảnh: NVCC)

Thương con, chị Phượng đồng ý cho Sáng lên TP Đông Hà học tập với mong ước con được mở mang tầm nhìn, không thua chúng kém bạn.

Ngày ngày, Sáng đạp xe hơn 30 cây số từ nhà đến trường. Ở vùng đất gió Lào cát trắng, mùa hè đỏ lửa, mùa đông lạnh thấu xương nhưng Sáng chưa bao giờ trễ hay nghỉ học. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm dạy môn Hóa trong suốt 3 năm học chia sẻ: “Sáng ngoan lắm, học giỏi lắm và là lớp phó học tập rất gương mẫu. Mặc dù gia cảnh rất khó khăn nhưng em đã vượt qua tất cả để trở thành một trong những gương mặt xuất sắc của trường Chuyên Lê Quý Đôn. Tôi thực sự tự hào về em”.

Cô giáo chủ nhiệm đã theo suốt Sáng 3 năm THPT. (Ảnh: NVCC)

Dù sắp đến thời gian nhập học nhưng Sáng không vui vì mẹ em không khỏe, thường xuyên bệnh tật dày vò mỗi khi trái gió trở trời. Hai chị lại đi học xa nên em sợ khi em nhập học sẽ không ai đỡ đần mẹ.

Sáng chia sẻ, do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, em lại chọn học ngành Hóa của trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) nên chỉ nghĩ tới tiền ăn, tiền học thôi em đã thấy sợ. Em sẽ vừa học vừa làm để theo đuổi ngành Hóa mà mình yêu thích.

“Nhiều người hỏi em tại sao không chọn ĐH Y - Dược, thực ra tay em bị run nhẹ lúc căng thẳng nên em nghĩ khó có thể trở thành bác sĩ giỏi. Bây giờ đã quá hạn xác nhận nhập học rồi nên em nghĩ cũng không thay đổi được gì. Ngành nào cũng có người này người kia, em sẽ cố gắng học tập thật tốt ngành mình đã chọn để không phải hối tiếc”, Sáng nói.

Theo VTC News


học sinh giỏi

hoàn cảnh khó khăn

đỗ đại học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.