Thầy Hiệu trưởng trường Việt Đức "cực teen" trong lễ chia tay khối 12

Được biết đến là một thầy giáo nhiệt tình, chân thành và hòa đồng với học sinh, thầy Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức luôn khiến các học sinh vỡ òa trong phấn khích

Được biết đến là một thầy giáo nhiệt tình, chân thành và hòa đồng với học sinh, thầy Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức luôn khiến các học sinh vỡ òa trong phấn khích khi có những câu nói, cử chỉ mang đậm phong cách “teen” trong lễ tri ân dành cho học sinh cuối cấp.

>>Giấu nước mắt chia tay tuổi học trò

Tối qua, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ tri ân dành cho các học sinh cuối cấp khóa 2013 - 2016. Lễ trưởng thành năm nay có tên là Chào 98.

Ngay từ sớm, hàng ngàn học sinh đã ngồi ngay ngắn, trật tự trước sân khấu chính được trang trí bắt mắt. Điểm đáng nhớ nhất trong lễ tri ân năm nay chính là bài hát “Nơi đảo xa” của thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình cùng với các bác phụ huynh.

Thầy Bình đã cùng các phụ huynh diện đồng phục áo kẻ trẻ trung, tạo nên “ban nhạc Những dòng kẻ” và trình diễn tiết mục của riêng mình. Ở dưới sân trường, học sinh toàn trường như vỡ òa lên và hòa mình vào những giai điệu da diết của tiết mục.


Thầy Bình và các phụ huynh nhà trường mặc áo đồng phục trẻ trung, hòa mình vào những câu hát của học sinh trên sân khấu

Thầy Bình và các phụ huynh nhà trường mặc áo đồng phục trẻ trung, hòa mình vào những câu hát của học sinh trên sân khấu

Khi ngồi ở ghế khán giả, thầy cũng không ngần ngại hát theo các tiết mục của học sinh trên sân khấu, cùng các bạn vẫy tay tạo sóng, bật đèn flash điện thoại để cùng tạo nên một bầu trời sao lấp lánh ngay tại sân trường Việt Đức.

Thầy Bình chia sẻ: “Trong nhiều năm làm nghề, tôi đã cố gắng rất nhiều để thay đổi suy nghĩ sao cho mình hiểu học sinh hơn. Tôi muốn mình và học sinh gần gũi hơn, thân thiện hơn.

Đây là đêm tri ân, là đêm cuối cùng thầy trò được ngồi bên nhau dưới mái trường THPT Việt Đức, nên tôi muốn các em phải có những khoảnh khắc đẹp nhất về mái nhà này”.

3 năm học tập dưới mái trường Việt Đức, các teen lớp 12 ai cũng bày tỏ niềm tự hào vì có thầy hiệu trưởng vừa tâm lý lại vừa "xì-tin" như vậy.


Ban nhạc “Những dòng kẻ” da diết hát ca khúc Nơi đảo xa gửi tặng những học sinh cuối cấp – những người chuẩn bị thành các “chiến sĩ” trên con đường dài tiếp theo

Ban nhạc “Những dòng kẻ” da diết hát ca khúc Nơi đảo xa gửi tặng những học sinh cuối cấp – những người chuẩn bị thành các “chiến sĩ” trên con đường dài tiếp theo


Tạo dáng chụp ảnh “xì tin” cùng các học trò của mình

Tạo dáng chụp ảnh “xì tin” cùng các học trò của mình


Các học sinh lớp 12 hòa mình vào những giai điệu của đêm dạ tiệc tri ân

Các học sinh lớp 12 hòa mình vào những giai điệu của đêm dạ tiệc tri ân


Cả lớp đầy xúc động cùng nói lời cảm ơn cô chủ nhiệm và các thầy cô của trường

Cả lớp đầy xúc động cùng nói lời cảm ơn cô chủ nhiệm và các thầy cô của trường


Những bức ảnh chụp vội

Những bức ảnh chụp vội


Và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nghĩ về những kỉ niệm đã qua và con đường trước mắt sẽ không còn thầy cô, bạn bè thân quen đồng hành.

Và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nghĩ về những kỉ niệm đã qua và con đường trước mắt sẽ không còn thầy cô, bạn bè thân quen đồng hành.


Nữ sinh xinh đẹp nén sự xúc động khi nghe lời dặn dò của thầy cô.
Nữ sinh xinh đẹp nén sự xúc động khi nghe lời dặn dò của thầy cô.

Theo Dân Trí


thầy giáo

chia tay cuối năm

hiệu trưởng

THPT Việt Đức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.