Tốt nghiệp 2 trường đại học, cô gái xứ Thanh đăng ký nhập ngũ

Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học, mặc dù hội tụ nhiều điều kiện để có thể tìm cho mình một công việc ổn định, nhưng em Lê Thị Thùy Linh vẫn quyết định đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây vốn là niềm mơ ước từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và Linh quyết định tiếp bước bố mẹ lên đường nhập ngũ, phục vụ quân đội.

Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học, mặc dù hội tụ nhiều điều kiện để có thể tìm cho mình một công việc ổn định, nhưng em Lê Thị Thùy Linh vẫn quyết định đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây vốn là niềm mơ ước từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và Linh quyết định tiếp bước bố mẹ lên đường nhập ngũ, phục vụ quân đội.

Em Lê Thị Thùy Linh là con gái đầu trong gia đình, ở phố Tây Sơn 3, phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa). Những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, gia đình chị Lê Thị Lý có thêm niềm vui khi con gái chị trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, anh em họ hàng, bạn bè và bà con khu phố cũng đã đến chúc mừng khi con gái chị đã trở thành chiến sĩ.

Tốt nghiệp 2 trường đại học, cô gái xứ Thanh đăng ký nhập ngũ

Sau khi tốt nghiệp 2 trường ĐH, Lê Thị Thùy Linh (phải) đã quyết định nộp đơn và trúng tuyển trở thành chiến sĩ

Thùy Linh đã trúng tuyển và chuẩn bị lên đường nhập ngũ về Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc. Gia đình Linh vốn có truyền thống phục vụ trong quân đội, bố Linh là Trung tá Lê Văn Hiền - Trợ lý Quân lực, Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; còn Thiếu tá Lê Thị Lý là nhân viên Ban Thanh tra Quốc phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ bố mẹ là quân nhân mà ông nội và ông ngoại của Linh cũng từng chiến đấu anh dũng khắp các chiến trường và hi sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Tổ quốc. Chính truyền thống gia đình đã vun đắp niềm ước mơ trở thành chiến sĩ trong con người Linh ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tốt nghiệp 2 trường đại học, cô gái xứ Thanh đăng ký nhập ngũ

Trở thành chiến sĩ là niềm mơ ước của Linh từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường

Được biết, em Lê Thị Thùy Linh đã tốt nghiệp ngành Kế toán - Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội và ngành Quản lý đất đai - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù bản thân hội tụ nhiều điều kiện để có thể tìm cho mình một công việc ổn định, nhưng với Linh, ước mơ lớn nhất vẫn là được vào phục vụ trong quân đội.

Đầu năm 2017, khi biết thông tin Bộ Tư lệnh Thông tin tuyển chọn quân nhân nữ, Linh đã tình nguyện nộp đơn. Vượt qua các vòng sơ tuyển, khám tuyển, Linh là một trong hai nữ công dân của tỉnh Thanh Hóa chính thức có lệnh gọi nhập ngũ. Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân Linh mà còn là niềm tự hào của gia đình, bạn bè và bà con khu phố.

“Em mơ ước trở thành chiến sĩ từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, trúng tuyển đợt này là điều may mắn và hạnh phúc đối với bản thân em. Vào môi trường quân đội, em sẽ phấn đấu, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với mong mỏi của gia đình và để thỏa niềm mong ước bấy lâu của em”, Linh chia sẻ.

Với người làm mẹ như chị Lê Thị Lý thì đây không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào, chính cô con gái đã giúp chị như được sống lại cảm giác mà cách đây 30 năm chị đã từng trải qua, đó là những ngày đầu chị được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Những ngày qua, chị chăm chút, sửa soạn bộ quân phục mới và không quên hướng dẫn con từ cách đeo quân hàm, sắp đặt quân tư trang trong niềm hạnh phúc của người làm mẹ khi thấy con gái mình đã trưởng thành.

Tốt nghiệp 2 trường đại học, cô gái xứ Thanh đăng ký nhập ngũ

Anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa thăm, tặng quà và động viên em Linh trước khi lên đường nhập ngũ

“Từ hôm nhận được lệnh gọi nhập ngũ của cháu, tôi cũng đã dành nhiều thời gian tâm sự, động viên, hướng dẫn những điều cơ bản nhất của những ngày đầu vào quân ngũ cho cháu hiểu.

Rất may là cháu cũng hiểu được truyền thống của gia đình, cũng như ý thức được có bố mẹ đều là quân nhân nên cháu rất tự tin và mong chờ ngày được chính thức học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội”, chị Lý tâm sự.

Theo Duy Tuyên/ Báo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.