>> Viết tâm thư gửi vợ trên Facebook, Phó tổng giám đốc rơi từ tầng 19 tử vong
Thông
tin nhanh từ phóng viên thường trú tại Hải Phòng cho biết: Khoảng 22h
30 ngày 06/11, nhiều người dân gần khu vực tòa nhà Thùy Dương Plaza bàng
hoàng khi phát hiện môt người đàn ông rơi tự do từ trên cao xuống mặt
đất và tử vong.
Nhận
được tin báo của người dân, lực lượng Công an Phường Ngô Quyền - Thành
phố Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường. Gần 1h
ngày 7/11, cơ quan pháp y đến khám nghiệm tử thi.
![]() |
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh Zing |
Danh
tính nạn nhân được xác minh là ông Nguyễn Hải L. (SN 1969), trú quán
tại phường An Biên, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Ông L. hiện đang
là Tổng giám đốc điều hành Công ty CPXD và TM Thùy Dương.
![]() |
Tòa nhà Thùy Dương Plaza nơi xảy ra vụ án. Ảnh NLĐ |
Tại
hiện trường vụ án, lực lượng điều tra xác minh vị trí nạn nhân rơi
xuống là từ tầng 20 (tầng thượng). Tại khu vực này, công an còn tìm thấy
điện thoại của nạn nhân và nhiều mẩu thuốc lá.
Theo
nguồn tin riêng từ phóng viên, ông L. đã có vợ và 2 con. Trước khi rơi
từ tầng 20 xuống tử vong ông L. có nhắn tin cho người thân trong gia
đình và đăng tải lên facebook cá nhân dòng tâm trạng dài gửi vợ với
những câu chữ đầy ẩn ý của sự đi xa.
Trên
facebook cá nhân được cho là của ông L, người này viết: “Cuộc sống cho
ta quá nhiều điều tốt đẹp. Khi ta cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn
thế. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy bỏ qua những giận hờn - ghen tức,
những tranh chấp hơn thua, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản
nhất có thể” và dặn vợ: “Con chúng ta chính là điểm tựa vững chắc nhất
cho chúng ta sống và đi tiếp trong cuộc đời.
Không
có một tình cảm nào cao quý và thiêng liêng như tình mẫu tử. Hãy dành
cho con những điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời cuả
chúng ta. Hãy sống nhân ái với những người xung quanh ta”. Nhiều bạn bè
trên facebook có đọc được những dòng "tâm trạng" này nhưng không ngờ ông
L. lại chọn con đường "bi thảm" như vậy.
![]() |
Người thân và bạn bè bàng hoàng trước cái chết của vị TGĐ công ty. ảnh NLĐ |
Trả
lời trên báo Người Lao Động, một người bạn của ông L. cho biết, trước
khi tử vong ít phút, người này có gọi điện rủ ông L. đi ăn sinh nhật.
Nhưng khi họ vừa đến tòa nhà Thùy Dương Plaza để đón thì đã thấy người
dân hô hoán ông L. tử vong.
Cái
chết của vị TGĐ công ty CPXD và TM Thùy Dương khiến nhiều người dân ở
khu vực này quá "sốc". Mọi người đều đặt ra câu hỏi là tại sao một vị
TGĐ lại có hành động "dại dột" như vậy?
Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân?
Theo Hoàng Thị (Nld.com.vn)