Trong một lần tụ tập, mình đã gặp lại người yêu cũ. Người lớn cả rồi, nên mình luôn nghĩ chia tay xong đường ai nấy đi, cũng chẳng lưu luyến gì, ai ngờ đâu anh ta vẫn còn tình cảm với mình.
Mình lấy chồng được 3 năm rồi. Trước khi lấy anh, mình có một người bạn trai. Chúng mình cũng có quan hệ khi tình cảm đã mặn nồng. Thậm chí mình còn từng phá thai một lần, khi cái thai mới 4 tuần tuổi.
Khi chồng mình biết mình không còn trinh, anh ấy cũng không trách móc gì. Anh ấy còn bảo là mình không cần phải suy nghĩ gì cả, thời đại này rồi, cũng không còn quá quan trọng. Anh nói miễn là vợ chồng thành thật chân thành với nhau là được.
Ảnh minh họa.
Nhà anh ấy làm nghề buôn nên anh ấy cũng nối nghiệp cha mẹ hay phải sang Quảng Châu lựa hàng và nhập hàng. Chồng xa nhà, mình buồn nên hay tụ tập cùng mấy người bạn. (Chồng không muốn mình đi làm mà muốn mình ở nhà chăm lo nhà cửa, phụ cửa hàng).
Trong một lần tụ tập, mình đã gặp lại người yêu cũ. Người lớn cả rồi, nên mình luôn nghĩ chia tay xong đường ai nấy đi, cũng chẳng lưu luyến gì, ai ngờ đâu anh ta vẫn còn tình cảm với mình.
Gặp được mình, anh ta càng quấn quýt đòi quay lại bất chấp mình đã có chồng. Anh ta còn biết được mình quản lí sổ sách, thậm chí còn đem chuyện mình phá thai trước kia đòi nói cho gia đình chồng mình biết.
Mình phải làm gì bây giờ? Mình không muốn để chồng mình biết chuyện.
Theo Khám phá