- Chào chị Kim Ngân – Người xây tổ ấm, bận rộn thế, chị có thời gian đọc các bài viết dự thi “ Mối tình đầu” mà Tintuconline phát động cách đây chưa lâu không ?

Có chứ, bật mí nhé, tôi là một người nghiện net đấy, và rất yêu tờ báo mạng của các bạn.

- Cảm ơn chị đã khen, nhưng chị thấy đồng cảm với Tintuconline ở những chuyên mục nào?

Lại muốn kiểm tra xem người được trả lời phỏng vấn có “ khách sáo” khi khen ngợi điều gì đó không đây mà. Nói nghiêm túc nhé, Kim Ngân không phải người khéo léo đến mức khen khách sáo mà không đỏ mặt đâu. Tôi yêu tintuconline, vì tôi tìm thấy ở đó nhiều bài báo tôi muốn đọc, và có ích cho người lướt web nhanh như chớp , chỉ một giây là quyết định xong mình có nên đọc bài báo có tựa đề này không. Tất nhiên, phải nói thật là Tintuconline cũng chả thiếu các bài ….như nhiều báo khác

- Thật quả tiếng đồn không sai, Kim Ngân- Người xây tổ ấm có cái lưỡi rất sắc, quay trở lại với đề tài chính nhé, vậy thì chắc chắn, chị sẽ ấn tượng với một số câu chuyện về Mối tình đầu ?

Tất nhiên rồi, bài gần đây nhất, chắc là của một bác trai lớn tuổi, có nội dung: mối tình đầu cũng là bà xã, bạn biết không, tôi đã liên lạc với Ban tổ chức cuộc thi để xin số điện thoại của bác ấy rồi . Tôi rất muốn phỏng vấn bác ấy cho chuyên mục của mình.

- Và chắc chắn , chị cũng nhớ lại “ thời xa vắng “ của mình, ý tôi là, nếu ông xã bây giờ của chị không phải là “ mối tình đầu “ ?

Vâng, ông xã tôi không phải là mối tình đầu của tôi, vì khi anh ấy gặp tôi , tôi đã 23 tuổi. 23 tuổi mà mới có mối tình đầu thì thật không hợp với người như tôi lắm, chị thấy thế nào ?

- Vâng , tôi đã được nghe các đồng nghiệp bên Đài truyền hình nói về một Kim Ngân lãng mạn như thế nào rồi. Chắc hẳn đọc các bài viết về mối tình đầu, chị cũng nhớ lại người yêu đầu tiên của mình chứ ? Cảm giác khi nhớ lại ?

( Im lặng ) . Tôi nhớ lại tất cả, nhiều cảm giác lắm, tiếc nuối, đau đớn, xót xa, nhưng giờ đây, sau nhiều năm, lòng tôi đã bình yên trở lại .

- Chị có thể bật mí đôi điều về mối tình đầu của chị ?

Chắc chắn bạn sẽ đọc được nó trên mục Mối tình đầu của Tintuconline . Chỉ có điều , tôi sẽ không ký ở dưới là Kim Ngân - Người xây tổ ấm đâu .

- Mối tình đầu của chị có còn giữ liên lạc với chị không ?

Khi kết thúc cuộc thi , tôi sẽ chỉ cho bạn , đâu là câu chuyện của tôi, và bạn sẽ biết …

- Chị né câu hỏi khá chuyên nghiệp đấy ?

Chúng ta đều học được cách làm thế nào để người được phỏng vấn né được 10 câu hỏi của ta thì câu thứ 11 họ sẽ mất cảnh giác, đúng không ? Tôi cũng thuộc bài này mà ….(Cười)

- Chị yêu người đầu tiên năm bao nhiêu tuổi ?

Nể đồng nghiệp quá, tôi sẽ trả lời câu này, nhưng miễn bình luận nhé : mối tình đầu của tôi năm tôi 16 tuổi. Đấy, mắt bạn trò xoe thế kia, chắc là lại định nói : yêu sớm quá chứ gì ?

- Tôi giữ đúng lời hứa, không bình luận. Tôi nghĩ rằng, mối tình đầu luôn là trò chơi khờ dại của thời con trẻ, còn chị nghĩ sao ?

Không phải lúc nào cũng thế, đối với tôi, mối tình đầu là một chuyện nghiêm túc, thời gian ngắn ngủi ấy cho tôi những bài học hay, những trải nghiệm suốt cuộc đời tôi. Những khi thất vọng nhất, khó khăn nhất trong cuộc sống, tôi nghĩ về anh ấy, và lòng thanh thản lại. Cho đến giờ, tất cả tình yêu của anh ấy vẫn còn nguyên giá trị với đời tôi.

- Thật hạnh phúc khi ai đó có mối tình đầu cũng là tình cuối ? Nhất là với phụ nữ, họ chẳng có ai để so sánh và họ bằng lòng với cái họ đang có. Chị có nghĩ thế không ?

Tôi không nghĩ thế, bằng chứng là có nhiều đôi yêu nhau là mối tình đầu, yêu nhiều năm mới cưới, và sống hạnh phúc rất ngắn sau hôn nhân . Từ yêu, nhất là yêu mối tình đầu đến hôn nhân, và đến hôn nhân hạnh phúc còn xa lắm bạn ạ. Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi đấy nhé !

- Các bậc cha mẹ bây giờ lo sợ bởi con gái yêu quá sớm, họ lo con cái họ khó mà tập trung vào việc học hành. Chị cũng có con gái phải không?

Nếu ai tìm đến tôi với nỗi lo lắng ấy, thì tôi sẽ bảo với họ rằng, không phải thế, bằng chứng là tôi yêu năm 16 tuổi, năm tôi thi đại học, và tôi vẫn học tốt, thi đỗ đại học, sau đó được chọn đi học ở nước ngoài. Tình yêu giúp cho tôi nhiều lắm. Ngay cả cảm giác ngây ngất khi nhớ về nụ hôn đầu tiên, khoảnh khắc nhận lời thổ lộ : “ anh yêu em “, làm ta mất thời gian , lâng lâng như đi trên mây rất nhiều ngày, nhưng nó giúp ta hạnh phúc, nghị lực hơn. Tôi luôn tự nhủ, anh là người giỏi giang, và tôi phải cố gắng để xứng đáng với anh.

- Chị có bao giờ dạy cháu về tình yêu và kể cho con nghe về mối tình đầu của mình?

Tôi không dạy gì cả . Đừng ai mất công dạy dỗ về tình yêu, sẽ thất bại đấy. Tôi chỉ dạy con tôi cách tìm ra một người đàn ông tốt, ví dụ, là người giống ba, luôn xách túi nặng cho mẹ ( từ điều đơn giản và dễ hiểu như vậy khi cháu còn bé ) . Còn lại là do số phận . Bạn giải thích ra sao về chuyện cô gái trẻ trung, xinh đẹp kiên quyết đòi gắn bó đời mình với một người tù bị án 15 năm ? Mọi giải thích sẽ đều thất bại, khi ta không nhớ ra : yêu chỉ đơn giản là yêu thôi !

- Chị sẽ tiếp tục theo dõi các câu chuyện về Mối tình đầu trên Tintuconline chứ ?

Chắc chắn rồi , sáng kiến tổ chức cuộc thi này của Tintuconline thật thú vị . Đọc mục này của các bạn , tôi có lại những phút giây lãng mạn , thư thái , yêu cuộc sống , yêu con người , điều mà bây giờ , mỗi chúng ta đều thấy thiếu .

- Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi, Tintuconline chúc chị và gia đình thật nhiều hạnh phú trong cuộc sống, Ban tổ chức cuộc thi Mối tình đầu sẽ chờ tác phẩm dự thi của chị. Và hy vọng chị sẽ đạt giải cao…

Thanh Hương