Viết lên những dòng tâm sự này,thật sự tôi đang rất bị sốc và mất ngủ nặng, hầu như gần 2 tuần qua, tôi chẳngcó thể ngủ được chút nào, nhắm mắt lại là thấy sự việc xảy ra hết sức nặng nề,và cay đắng, rất mong nhận được sự chia sẻ, chỉ dẫn của các quý độc giả, để tôicó được sự lựa chọn sáng suốt.

Tôi hiện đang có 1 công việc ổnđịnh, vợ tôi thì công việc còn bấp bênh, nhưng với khả năng của cô ta thì theotôi, tìm việc cũng rất dễ dàng. Chúng tôi kết hôn đã được 11 năm, hiện đang có 1cháu trai 8 tuổi, cháu rất thông minh, lanh lợi, và rất nhạy cảm, cháu là niềmvui, hạnh phúc và có lẽ cũng là lẽ sống của 2 chúng tôi.

Tôi và vợ tôi rất yêu thương nhau(điều đó hầu như không thể chối cãi, mọi người đều ngưỡng mộ và kính mến) Bảnthân tôi rất thương vợ con, chiều vợ và có thể nói tất cả điều đó bi giờ kiểmnghiệm lại có tôi có thể nhận xét mình quá nhu nhược_và bây giờ đang phải gánhlấy hậu quả) Xin nói thêm về tôi, có thể nói gần như hoàn hảo tất cả, công việc,gia đình, bản thân_ không có thói hư tật xấu nào, đi làm về là chỉ lo cho giađình, chăm sóc con và có thể làm luôn 1 bà nội trợ trong gia đình luôn. 

Tình đầu làm tan vỡ gia đình tôi

Ảnh minh họa

Còn về vợ tôi, là 1 người có nhansắc, giỏi giang, có kiến thức, biết lo lắng và bảo vệ cho gia đình, (cô ta đilàm kiếm tiền cũng rất giỏi), lúc trẻ cũng có rất nhiều người theo đuổi, và tôiđã chiếm được trái tim của cô ta (thật sự đến bi giờ, điều đó vẫn còn đúng, côta rất thương tôi và con). Mọi việc cũng sẽ có gì nếu như sau khi cưới, tôi biếtđược rằng cô ta không còn là con gái, tôi cũng không tin đó là sự thật, vì nhìnbề ngoài và qua giao tiếp, không 1 ai có thể tin được điều đó.

Nhưng với tôi cách nhìn nhận vấnđề cũng thoáng, tôi nghĩ tác giả có thể là anh bạn trai rất thân của cô ta, (cả2 đã nghĩ đến đám cưới nhưng vì gia đình 2 bên chưa đồng ý) trước khi cô ta đếnvới tôi. Điều tôi muốn nói đây là tôi muốn biết sự thật như thế nào, nhưng cô takhông nói gì hết, tôi rất buồn, và thôi cứ nghĩ đó là 1 tai nạn, nên không nóiđến nữa, các bạn có tin không, đến 2 năm sau tôi mới đề cập hỏi, thì cô ta nónggiận và tuyên bố với tôi “Nếu anh muốn biết, thì chúng ta ly dị đi, em sẽ kể choanh nghe, còn không thì thôi” tôi buồn quá và thôi không nhắc đến nữa, dù rằngtrong lòng rất rối bời

Cuộc sống hạnh phúc gia đình êm ảtrôi qua, 1 năm sau nữa chúng tôi có con, đó là đứa con yêu quý nhất của cả 2(nói thật nếu ly dị, 2 chúng tôi, ai cũng tuyên bố sẽ giành quyền nuôi con, cònkhông thì chỉ ly thân và thoả thuận để mọi việc trong gia đình vẫn diễn ra bìnhthường, đợi cho đứa con khôn lớn rồi mới tính vì đứa nhỏ nó rất nhạy cảm, sợ làmcho nó bị Sốc).

Khoảng 3 năm sau nữa, chúng tôivẫn sống và làm việc bình thường, vui vẻ, nhưng đôi khi tôi bắt gặp sự rụ rè,giấu giếm việc gì đó của cô ta, nhưng là đàn ông tôi không chấp nhặt, cũng khôngđể ý lắm, nghĩ là việc riêng của vợ mình, tôn trọng nên không xía vô. Cũng cầnnói thêm, cô ta có tính cực kỳ ghen, đối với tôi tất cả mọi việc cô ta đều dòxét, kiểm tra và tuyên bố “Nếu anh có gì bên ngoài, thì dứt khoát không thể sốngchung nữa”, các bạn có thấy sự nghịch lý ở cô ta không ? Tôi thì cũng vì thươngvợ con, và cũng chả gây ra hậu quả gì, dù rằng cô ta hành hạ tôi đủ đều .

Xin nói thêm là khi cưới về,chúng tôi ở bên nhà chồng cho đến bây giờ, lúc đầu ở chung cũng có vài xích míchtrong gia đình, những cũng giải quyết xong. Khi đứa con lên khoảng 5 tuổi, có 1lần cô ta bảo ở trong nhà gây gổ xích mích hoài nên buồn bã, và xin tôi cho đidu lịch nước ngoài khoảng 10 ngày, thương vợ tôi đồng ý, nghĩ rằng cho cô ta đichơi cho giải buồn, tôi phải ở nhà chăm sóc con 1 mình (chúng tôi sống độc lập,không nhờ ai được cả 2 bên nội ngoại).

Đi du lịch về, cô ta không về nhàmà chạy thẳng qua nhà má mình và điện thoại bảo tôi qua rước, nhớ vợ thương conchờ mẹ, tôi rất vui vẻ qua rước cô ta về, nhưng để ý hình như cô ta không vui,nói rằng đi du lịch qua bên đó buồn lắm. Trong suốt thời gian đi , cô ta chẳnghề gọi điện thoại, hay chat mail gì về cho tôi, dù tôi để lại tin nhắn rấtnhiều, vì chỉ sợ cô ta đi có chuyện gì, cô ta bảo bên đó điện thoại mắc lắm vàkiếm internet rất khó nên không liên lạc về được, tôi không nói gì, và mọi việcvẫn cứ tuần tự trôi qua.

Sau khi đi về thái độ cô ta cókhác, cứ nhắn tin, gọi điện thoại suốt, thái độ núp lén và thẳng thừng lên tiếngkhông muốn tôi xen vào chuyện riêng của cô ta, tôi nghĩ cũng không có gi, nêncũng bỏ qua, không để ý. Thái độ với chồng con, cô ta vẫn như vậy , vẫn rấtthương chồng, thương con, nhưng điều lạ là cô ta nói điện thoại nhiều lắm, mỗingày nói khoảng 1,2h gì đó, có khi đến hết pin điện thoại mới thôi, tôi vẫn lịchsự tôn trọng cô ta, mỗi lần có điện thoại là tôi kêu cô ta nghe, ngay cả tựnguyện đi ra chỗ khác, hoặc cô ta bỏ lên phong đóng cửa lại mà nói.

Về sau khi vài lần tôi bắt gặp sốvà gặng hỏi, cô ta mới thú thật là số điện thoại của 1 người bà con bên Bắc Mỹgọi về, hỏi bà con như thế nào, thì đúng thật ra anh ta là bà con bạn Dì với bênvợ tôi, bên nhà vợ cũng xác nhận đúng, khoảng hơn 10 năm về trước cả gia đìnhanh ta có về thăm bên gia đình vợ tôi, anh ta hơn vợ tôi khoảng 5,6 tuổi gì đó,và lúc đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, hình như trong cách nói chuyện củagia đình bên vợ tôi, có khúc mắc gì đó, mà không nói ra cho tôi nghe, chỉ biếtanh ta kêu má vợ tôi là dì, và vợ tôi kêu má anh ta cũng là dì, bà ngoại của 2người là chị em gì đó, và xác nhận đến đời vợ tôi là đời thứ 3.

Mọi việc bắt đầu từ đây, vợ tôingày càng thích nghe điện thoại, những lúc đó, con cái nhà cửa bỏ mặc cho tôichăm sóc, nên có lúc về sau tôi cũng phải bực mình. Cô ta cứ khen nước ngoài,nói rằng rất thích đi du lịch,  bóng gió là muốn đi nước ngoài định cư rất dễ,giấy tờ đã làm hết, nếu tôi đồng ý sẽ dẫn con qua trước, sau đó sẽ bảo lãnh tôiqua sao, hoặc tôi không muốn đi, thì cô ta sẽ ở chăm sóc cho nó ăn học thànhtài, rồi sẽ về VN ở hẳn với tôi, sao tôi nghe kỳ kỳ lạ quá. Hỏi thêm thì cô tamới cho biết anh ta đã đã lập gia đình sau chúng tôi khoảng vài tháng, cả 2 mấtliên lạc mới nối lại được khoảng 2 năm nay.

Anh ta làm kinh doanh rất giỏi vàgiàu có, mà hình như gia đình vợ chồng không hạnh phúc, lấy vợ chỉ là 1 hìnhthức cho cha mẹ anh ta vui lòng thôi, vợ anh ta cũng là người VN qua bên đó,nhưng cũng phá của dữ lắm. Đặc biệt là cô ta bắt tôi không được tiết lộ việc nầycho gia đình bên vợ tôi biết là cô ta liên lạc lại với anh chàng ấy, qua cáchnói chuyện của của vợ tôi và gia đình bên vợ hình như lần đầu tiên về nước, 2người đã có gì đó, nên ba mẹ anh ta bắt anh ta trở về nước gấp, và cắt đứt liênlạc gần 10 năm nay.

Nói chung đến bây giờ tình trạngliên lạc vẫn diễn ra rất bình thường giữa 2 người, và 2 người hình như theo theotôi nghĩ, không cần biết và cũng chẳng muốn có sự hiện diện của ông chồng là tôivà bà vợ của anh ta bên ấy. Tôi cũng lấy đó làm buồn, nhưng chẳng biết tỏ cùngai, không lẻ kể cho 1 người nào đó nghe. Và đặt biệt là trong vài lần nóichuyện, vợ tôi bóng gió cũng rất sợ vợ anh ta về ghen (vì chị ấy rất thườngxuyên về VN), vì cứ nghĩ anh ta suốt ngày gọi điện thoai về VN để liên hệ với aihoài vậy.Tôi thì cứ nghĩ mọi người trong gia đình họ đã xác định học là bà con,thì làm sao có chuyện tình cảm yêu đương xảy ra…

Ai ngờ , cuối T3/2011 vừa rồi, côta xin tôi cho đi du lịch nước ngoài lần nữa (khoảng cách giữa 2 lần đi là 3năm), vì nói anh ta và 1 nhóm bạn làm ăn cũng đi du lịch qua bên nước đó chơikết hợp du lịch và làm ăn, muốn cô ta đi để mở rộng tầm mắt. Tôi thấy cô ta sắpxếp chu đáo, xin nghỉ phép để đi, có vẻ vui mừng lắm, thấy cô ta thích vậy, tôicũng không cản, chỉ muốn cho cô ta thoảng mái, vui vẻ thôi.

Dù đã dặn dò trước, khi đến phảiliên lạc báo tin, nhưng đến 3 ngày sau cô ta mới gọi về, báo rằng đã đến an toàn(mặc dù giờ bay chỉ khoảng 3h là tới), sau đó thì không gọi nữa, lâu lâu mới gọivề hỏi thăm con 1 chút. Có vài buổi tối 2 cha con ở nhà buồn quá, nên gọi quabên đó theo số đã gọi về thì lúc được lúc không, mà qua cách nói chuyện thì hìnhnhư cô ta không thích nói và vội vã tắt máy, có lúc thì tắt máy không liên lạcđược, mà 12h khuya bên đây thì là 1h sáng bên đó, vậy mà có lúc gọi thì có vẻgấp rút, giấu giếm chuyện gì, tôi hỏi giờ đó đang ở đâu thì bực mình, lúc thìnói ở ngoài đường, lúc thì nói đang chuẩn bị ngủ, hoặc tắt máy, còn gọi về nhằntôi là sao buổi trưa và khuya mà cứ gọi hoài vậy…

Tôi dần dần hoài nghi và liêntưởng đến chuyến đi du lịch lần trước, sao vợ mình gan quá, dám đi du lịch 1mình (theo lời vợ tôi lúc đó nói), còn lần nầy thì hình như ở chung phòng vớianh trai kia thì phải, Tôi không tin và không dám nghĩ, vì cô ta cứ khẳng địnhlà bà con, nên tôi sao dám nói ra những điều suy nghĩ bậy bạ như vậy. Rồi 10ngày sau cô ta cũng về nước, cũng kêu tôi ra đón, nhưng về rồi có vẻ vui lắm, màcũng cứ thập thò việc gì đó, nói rằng đã đi làm lại, mà cứ nghĩ làm đi lo việcgì bí mật lắm, rồi đi làm đẹp, cắt tóc .., tôi hỏi riết thì mới thú nhận, nhómngười kia 1 tuần sau sẽ qua thăm VN tiếp, hiện đang tìm khách sạn, kiếm xe đểcho họ đi thăm quan du lịch ở VN. Rồi cũng xin phép tôi rằng khi họ qua đây chocô ta đi theo hướng dẫn cho họ, vì họ không rành ở VN lắm, còn người anh họ kiathì hiện cũng bị bệnh máu cao, phải uống thuốc hằng ngày,lâu lắm không biếtchừng nào mới về VN lại nữa, nên có thể không biết chừng nào gặp lại.

Tôi cũng đồng ý, 1 tuần sau khicô ta về VN, thì đoàn kia cũng về, tối đó cô ta đi đón, rồi nói luôn là xin ởlại qua đêm ở khách sạn luôn, sự việc bắt đầu từ đó, tôi đã mườm tượng ra : ởkhách sạn ngủ với ai, mà đoàn toàn nam không thì không lẻ mướn riêng cho cô ta 1phòng (mà đây là khách sạn cỡ 5 sao, giá rất mắc, với lại từ khách sạn về nhàtôi cũng không bao xa). Buổi sáng cô ta về, vội vàng tắm rửa thay đồ, rồi đilàm, trưa thì nói chạy qua khách sạn đi ăn cơm chung, chiều về thay đồ, rồi xintôi đi chơi tiếp, đến 1,2h sáng mới chạy về, sáng thì đi rất sớm, có hôm thìhình như không đi làm mà đi đâu đó.

Đến nước nầy đầu tôi muốn vỡtung, không dám nghĩ sự thật gì đã xảy ra, vì khi về nhà cô ta vẫn vui vẻ vớichồng con lắm, mà có vẻ rất thích đi chơi nữa. Tối qua sau 3 ngày vừa qua đêm ởkhách sạn, vừa về trễ , cha con tôi phải đợi cửa, đã vậy khi vào ngủ còn xin tôiđi 2 chơi đêm T6 & T7 ở lại không về, CN mới về, khi vào ngủ tôi có cằn nhằn,tức giận bảo rằng sao không ở luôn ở khách sạn luôn đi, họ du lịch xong rồi thìvề nhà, chứ đi kiểu nầy tôi khó mà nói dối hoài với con trai tôi, vì sao mẹ nóngày nào cũng về trễ, có ngày thì không về, nó hỏi thì cô ta bảo ở lại công tylàm đêm.

Tôi nén nhịn, đơi con ngủ say, 2đứa mới xuống phòng và nói chuyện, tôi đã nói lên tất cả suy nghĩ của tôi trongsuốt thời gian qua, và thật bất ngờ cô ta đã thú nhận tất cả mọi việc , vàchuyện ghê gớm nhất tôi không dám nghĩ đến là cả 2 đã ăn ở với nhau như vợchồng, cô ta thừa nhận người anh trai bà con nầy là mối tình đầu và chính vì làbà con nên người lớn trong gia đình đã ngăn cấm không cho quan hệ với nhau mớibắt anh ta về nước sớm, và lần về nước đầu tiên mười mấy năm trước, cô ta đãdâng cho anh ta cả đời con gái, sau khi hứa hẹn và về nước, vì mất thông tin,nên cô ta đã không liên lạc được, còn anh ta sau nầy nghe được tin trong nướcbáo qua là cô ta đã lấy chồng, nên cũng mới cưới vợ, nhưng thật sự không có tìnhyêu, cả 2 người học hận cha mẹ vì ngăn cản họ đến với nhau. Mà tôi nghĩ cũngkhông ra, anh ta mới về chơi ở VN chừng 3 tuần lễ mà không lẽ tình cảm họ đếnnhanh thế sao, và sẵn sàng dâng hiến cho nhau.

Thật đau đớn, việc không dám nói,dám nghĩ đến của tôi giờ đã thành sự thật, tôi đau đớn run cả người.

Tôi không biết nói gì hơn, nhớlại chuyến đi du lịch lần đầu, tôi mới thấy mình khờ quá, cô nam quả nữ ở chungphòng còn không biết chuyện gì xảy ra, huống hồ gì mười mấy năm  trước họ đãtừng ăn ở với nhau, chuyến đi du lịch sau, những lần tôi gọi qua buổi trưa vàkhuya là lúc họ đang ở bên nhau, hèn chi anh ta có vẻ bực bội, nên cô ta mới cằnnhằn tôi…

Không biết các bạn như thế nào,chứ tôi chỉ nghẹn họng không nói gì được nữa, chỉ biết hỏi những thắc mắc mà nămxưa không dám hỏi, giờ thì cô ta khẳng định và trả lời tôi từng chữ 1, đau đớnquá, nhìn đứa con trai đang ngủ say tôi thương con tôi quá, không biết đời nósau nầy sẽ ra sau???

Cô ta còn thừa nhận đây là mốitình đầu, tại vì người lớn ngăn cản nên họ không đến với nhau được, thứ tình cảmđó vẫn còn, dù có mổ óc cô ta ra cũng vẫn vậy, và cũng không biết tránh né bằngcách nào nữa. Dù đã ở với tôi rồi, cô ta không bao giờ quên được, còn việc lấytôi, đó là tình cảm thật, không bao giờ cô ta bỏ tôi và con, còn bây giờ thì tuỳtôi, cô ta có lỗi, cô ta làm cô ta chịu và nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng đểcha con tôi chịu hậu quả gì, nghe cô ta nói mà tôi đau buồn khôn xiêt!, ông trờixử sao cũng được, và tuyệt nhiên khẳng định cô ta không bao giờ đi đâu hết, nếutôi cảm thấy không sống với nhau được nữa thì cố gắng ly thân, để nuôi đứa con,tôi nghe chua xót quá các bạn ơi.

Tôi còn hỏi, nếu anh ta vài ngàynữa về nước rồi, cuộc sống gia đình vẫn trở lại như cũ, nghĩa là vẫn yêu tôi,yêu gia đình nầy và vẫn yêu anh ta nữa sau, cô ta chỉ nói, rất tiếc tại vì anhchàng kia đến với cô ta trước tôi, nên không thể thay đổi được gì…

Tôi viết đến đây, thật sự khôngbiết nói và viết sau nữa, sự đời đen bạc quá, sau nó lại giáng vào đúng gia đìnhtôi, cha con tôi có lỗi gì ngoài việc chỉ biết yêu vợ, yêu cái gia đình nầy vôhạn, mà nở để xảy ra việc ngang trái thế.

Thật lòng thì tôi vẫn rất còn yêuthương vợ tôi, chỉ mong đó chỉ là 1 tai nạn mà bỏ qua hết, để làm lại từ đầu,nhưng hàng ngày đối mặt với cô ta, tôi cứ nhớ lại những chuyện họ đã làm vớinhau hoặc khi nằm ngủ, cứ nghĩ đến việc họ ăn ở với nhau, cắm sừng tôi bao nhiêunăm qua và nhất là khi ngồi đánh những dòng chữ nầy, tôi biết bữa nay họ đang ănở với nhau trên Bình Dương, sáng Chủ nhật mới về, thì lòng tôi se thắt lại, đaulắm bạn ơi.

DG