Thảm họa Hillsborough có chi tiết đặc biệt liên quan tới một cầu thủ của Liverpool.
1. Trong số 96 CĐV
Liverpool bỏ mạng ngày 15/04/1989 trên sân Hillsborough, Jon-Paul
Gilhooley là nạn nhân trẻ tuổi nhất. Lúc đó, Jon mới 10 tuổi. Nhưng
Jon-Paul Gilhooley là ai?

Thảm họa Hillsborough cướp đi sinh mạng của 96 người, trong đó có người anh họ của Gerrard
Cậu bé ấy là anh họ của Steven Gerrard, người đội trưởng huyền
thoại của Liverpool. Năm đó, Gerrard lên tuổi thứ 9. Sự ra đi của người
anh đồng hao tạo ra cú sốc tâm lý nặng nề với Gerrard để rồi sau này,
Gerrard tự nhủ với bản thân cả đời này chỉ chơi cho Liverpool, và chỉ
lấy vợ người vùng Merseyside.
2. Đến bây giờ, Gerrard đã
trải qua năm thứ 15 tại Anfield, đeo trên tay chiếc băng thủ quân, trở
thành một trong những tượng đài sống của Liverpool. Gerrard cũng có 3
mặt con cùng Alex Curran, cô bạn gái se duyên với mình từ năm 19 tuổi
khi hai người tình cờ gặp nhau tại một quán bar ở Livepool.
Gerrard là người con của đất mẹ Liverpool theo đúng nghĩa đen. Anh
hy sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, những năm tháng sung sức cho
Liverpool. Để làm gì? Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ Guardian năm
2009, Gerrard nói ước nguyện cả đời anh là vô địch Premier League. Thời
điểm đấy, Liverpool chỉ kém Man Utd 1 điểm trên bảng xếp hạng, và liên
tục bám sát đối thủ cho tới khi hụt hơi ở 4 vòng đấu cuối.

Gerrard chưa bao giờ ngừng chiến đấu vì Liverpool
Hết mùa 2008/2009, từng có lúc Gerrard ở rất gần Real Madrid. Thậm
chí, Gerrard đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng hoàng gia Tây
Ban Nha. Nhưng phút chót, với sự động viên của HLV Rafael Benitez và vợ,
Gerrard quyết định khước từ Real. Gerrard nói với vẻ tiếc nuối song
cũng đầy quyết tâm: “Tôi muốn trả ơn Jon. Cậu ấy đã nằm xuống vì
Liverpool. Tôi không thể bỏ đi khi chưa có gì”.
5 năm sau, trước trận gặp Norwich, Gerrard mới lại có cảm giác ở
gần danh hiệu Premier League đến thế. Và khi được hỏi về khả năng đoạt
cúp của Liverpool, Gerrard nói: “Trong tôi chưa bao giờ tắt ngọn lửa
chiến đấu. Còn sức thì tôi còn chạy, vì Jon đâu có cơ hội để chạy vì
Liverpool như tôi”.
3. Với Gerrard, thảm họa
Hillsborough không chỉ là nỗi đau , mà còn là động lực để tiền vệ này
không ngừng phấn đấu, theo đuổi giấc mơ. Trong cuốn sổ tay Jon-Paul
Gilhooley để lại có dòng ghi chú được tô đậm: “20 hay 30 năm nữa, tôi
vẫn hy vọng được nhìn thấy Liverpool ra sân và giương cao chức vô
địch”.
Hơn hai thập kỷ trôi qua, ở Liverpool chỉ còn là ánh hào quang
xưa. The Kops không thể vô địch Premier League nổi 1 lần. Họ không còn
là “đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh” dù rằng các CĐV vẫn quen
miệng gọi thế. 24 năm qua, Liverpool đã sắm vai “English Football Idol”,
chứ không phải “English Footbal Champion”. Nếu còn sống, liệu Jon có
vui?

Gerrard và Liverpool đã ở rất gần đỉnh vinh quang
Có lẽ không. Jon vẫn sẽ yêu Liverpool, nhưng đằng sau tình yêu đó là sự dằn vặt tột cùng. Ai yêu Liverpool cũng vậy.
Nhưng tình yêu của Jon sắp được đền đáp. Liverpool đã vượt ải
Norwich, tạo cách biệt 5 điểm với Chelsea. Trước mắt họ chỉ còn 3 đối
thủ, trong đó có Chelsea. Nếu giành được 7/9 điểm, Liverpool chắc chắn
vô địch. Với phong độ cao như vậy, khả năng “Lữ đoàn đỏ” đăng quang là
rất cao.
Và Jon cũng là người may mắn, vì có Gerrard bên cạnh. Trong 96 nạn
nhân nằm xuống ở thảm họa Hillsborough, có bao nhiêu người như Jon được
người thân hoàn thành tâm nguyện? Trong những Kopite ở lại, có bao
nhiêu người luôn để Hillsborough trong tâm trí như Gerrard?
Gerrard đang đưa Liverpool tới đỉnh danh vọng nhờ chính tinh thần Hillsborough.
Theo vnbongda.vn