Đây là căn nhà cấp 4 lợp tôn được xây dựng theo chương trình “Mái ấm tình thương” từ năm 2010. Phía trước nhà có ô văng dài khoảng 7m đúc bằng bê tông. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, tấm ô văng bê tông này chỉ được đúc gối trực tiếp lên tường mà không hề có dầm đỡ hoặc kết cấu đối trọng.
3 phụ nữ cùng 1 bé trai đang ngồi ở ban công một tòa nhà tại thôn 4, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì bất ngờ bị ban công đổ sập, đè thương vong.
Trong đó, 3 người phụ nữ đã tử vong ngay tại hiện trường, còn đứa trẻ được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, căn nhà đổ sập là nhà tình thương.
Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tới hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Ông Nguyễn Lập - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng trực tiếp tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.
Được biết, trong số 3 phụ nữ tử vong có một nạn nhân là chủ nhà, tên Phượng.
Các nạn nhân còn lại tên Đào (cháu ruột của bà Phượng) và bà Thoa (là hàng xóm của bà Phượng).
Lúc xảy ra vụ sập ban công, có nhiều người ở địa phương đã chạy tới cứu giúp những người gặp nạn.
Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết 3 phụ nữ tử vong không kịp lên tiếng cầu cứu.
Vụ việc xảy ra bất ngờ không chỉ khiến các nạn nhân mà cả hàng xóm cũng không kịp trở tay.
Ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu - cho biết: “Đây là căn nhà được xây dựng theo chương trình mái ấm tình thương với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vũng Tàu cho gia đình chị Phượng vào năm 2010. Sau vụ tai nạn thương tâm này, địa phương sẽ cho rà soát lại tất cả nhà tình thương, tình nghĩa, cũng như nhà dân để xem xét các yếu tố kỹ thuật, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra”.
Theo Kiến thức/24h