
Ngay khi thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) bị bắt vì tội sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm được cơ quan chức năng công bố, một nhân vật khác cũng chịu "liên đới" đến vụ án này là bà Trần Thị T. (sinh năm 1972) - mẹ ruột của nữ DJ.
Thông tin trên VietNamNet, khi con gái bị bắt, người phụ nữ này đã được công an mời làm việc, lấy lời khai để làm rõ vai trò liên quan.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà xã Lương Bằng Quang thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột. Tuy nhiên, người đứng sau chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh là Ngân 98, những người còn lại chỉ là "bình phong".
X
Nói về lý do để mẹ đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai rằng bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký nên để mẹ ruột ra mặt "ký hộ".
“Mẹ tin tôi nên đứng tên, chứ bà không biết gì về hoạt động kinh doanh”, Ngân 98 nói.

Cho đến mới đây trong một livestream, Phương Anh - em gái của Ngân 98 đã có những chia sẻ gây chú ý về mẹ ruột. Cô tiết lộ mẹ tiều tụy, khóc nhiều ngày liền sau khi con gái vướng vòng lao lý. Dù sức khỏe không tốt nhưng bà liên tục hỏi thăm tình hình của bà xã Lương Bằng Quang.
Ngoài ra, thời gian tới nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, bà T., sẽ tới trại giam thăm và động viên con gái.

"Phương Anh đã đọc hết những lời động viên của mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn ở lại bên hai chị em trong suốt hành trình này. Khoảng thời gian này Phương Anh sẽ cố gắng sửa đối bản thân mình tốt hơn trước, để khi chị hai nhìn lại sẽ thấy Phương Anh trở thành một người tốt hơn, sống chín chắn hơn", Phương Anh nói thêm.
Trước đó, Ngân 98 cũng chia sẻ ba mẹ cô là người bình thường, không phải đại gia. Trên trang cá nhân, bà xã Lương Bằng Quang từng bày tỏ tình cảm với mẹ: "Đời người phụ nữ chỉ mắc nợ mẹ đẻ chứ không phải chồng hay mẹ chồng".

Theo Thương Trường