Khi kết hôn, ai chẳng muốn cócuộc sống chung hạnh phúc nhưng khái niệm hạnh phúc của đàn ông, đàn bà khácnhau.

Với đa số đàn ông, chuyện gốichăn rất quan trọng. Nhưng với phụ nữ lời nói mới là “thước ngọc”. Khi người vợcảm thấy chồng không muốn nói chuyện với mình, ham muốn tình dục của họ tắtngấm. Cũng thế, nếu chồng đòi hỏi chuyện phòng the mà không được vợ “chiều”, anhta cũng chẳng buồn trò chuyện. Như vậy, mỗi người có những mong muốn khác nhau.Nếu chúng ta cứ tưởng người kia cũng như mình thì khó đem lại hạnh phúc chonhau.

Tình yêu cũng cần… nhiên liệu

Cuộc sống luôn cần những sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau

Với phụ nữ, cách nhóm lửa tìnhhiệu quả nhất là trò chuyện. Khi cảm thấy chồng quan tâm đến mình, người phụ nữtràn đầy hưng phấn. Điều này có khó quá không? Thực ra người đàn ông nào cũnglàm được, chỉ có điều là họ không làm. Thấy vợ về, ra dắt hộ cái xe, xách hộ mấytúi đồ vào nhà. Trời nóng, bật hộ cái quạt. Pha cho vợ cốc nước mát. Chỉ đơngiản như thế, quan hệ vợ chồng đã được cải thiện nhiều.

Người đàn ông hạnh phúc nhất làngười được vợ chấp nhận như anh ta hiện có. Người đàn ông bất hạnh là người luônbị vợ chê bai thế này, thế nọ. Không có người đàn ông hoàn hảo, thường được mặtnày lại kém mặt kia. Nhiều người vợ chấp nhận mặt mạnh của chồng nhưng khôngchấp nhận mặt yếu kém. Họ luôn muốn anh ta phải hoàn thiện.

Điều đó là viển vông, chỉ làm chođàn ông chán. Bạn cũng đừng so sánh chồng với người đàn ông khác, lấy đó làmgương cho anh ấy noi theo. Làm thế chỉ chạm tự ái của họ. Bao công lao chăm sóc,gầy dựng của bạn đổ cả xuống sông xuống biển.

Thành thật với nhau là cách tốtđẹp nhất. Có nhiều cái, nếu bạn không nói, chồng bạn sẽ không biết. Chẳng hạnbạn nhẹ nhàng bảo: “Anh dắt hộ em cái xe vào nhà”. Chồng bạn sẽ vui vẻlàm điều đó và lần sau bạn chẳng cần phải nhờ. Nhưng nếu bạn cằn nhằn: “Anhchẳng bao giờ dắt cái xe cho vợ”, anh ấy sẽ mặc bạn, vì có làm thì vợ cũngnghĩ thế rồi hoặc buộc phải làm một cách miễn cưỡng, chẳng thích thú gì.

Người vợ phải luôn biết thể hiệnsự hài lòng với chồng. Mỗi khi chồng trở về nhà, bạn hãy nở nụ cười tươi chứđừng giữ vẻ mặt đưa đám.

Đàn ông thường ngừng nịnh vợ, vì“ai còn mắc mồi vào câu con cá đã nằm trong giỏ”. Phụ nữ thường ngừng khen ngợihay cám ơn chồng vì họ nghĩ đó là nghĩa vụ của anh ta. Tình yêu trong hôn nhânthường dễ chết yểu vì người ta ngừng tiếp thêm nhiên liệu. Không ít người nghĩnhiên liệu của tình yêu là quà tặng đắt tiền hoặc những việc to tát phải đổ mồhôi, sôi nước mắt mới làm được. Thực ra nó là những chuyện rất nhỏ trong cuộcsống đời thường mà chúng ta thừa sức làm.

Trời sinh ra đàn ông để yêuthương chăm sóc đàn bà, chứ không phải lúc nào cũng nhăm nhăm “dạy vợ”. Chẳngkhó để nói lời yêu thương, quan tâm đến người bạn đời bằng cách gọi điện, tặnghoa ngày sinh nhật, cùng chia sẻ việc nhà… Sự quan tâm và chăm sóc ấy phải tựnhiên, chân thành.

Theo Trịnh Trung Hòa
Tình yêu cũng cần… nhiên liệu