Có những chuyến đi là khởi đầucho những cuộc tình với những hồi kết đẹp. Nhưng có lúc lại là bắt đầu của rấtnhiều mối quan hệ chóng vánh, kéo theo những phiền toái cho chính người trongcuộc.
Không thiếu những cái kết đẹp
Nhìn gia đình hạnh phúc của chịDịu không ít người phải trầm trồ, mong ước. Hai con xinh xắn, chồng làm giám đốccông ty phân phối vật liệu xây dựng và chị là nhân viên bán hàng của một nhãnhiệu mỹ phẩm cao cấp. Hai anh chị tình cờ quen nhau trong một chuyến du lịch dongười chú Việt Kiều về nước mời tham gia.
![]() |
Có những chuyến đi là khởi đầu cho những cuộc tình với những hồi kết đẹp |
Chồng chị vốn là bạn thân từ thờitrung học với người chú nên cũng là thành viên trong đoàn đi. Sau một tuần lênrừng, xuống biển, cùng tham gia những trò chơi trên biển hay leo núi... chị Dịuvà anh Sang được mọi người ưu ái ghép đôi với nhau. Và nửa năm sau kết quả làmột đám cưới linh đình và hai con lần lượt ra đời.
Nhắc đến kỷ niệm khó quên ngàyấy, chị Dịu chia sẻ: "Thật ra tuổi tác chúng tôi chênh lệch nhau gần 20 tuổi.Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm vì anh vừa đen, vừa già nhưng rồi anh chủđộng trò chuyện và giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyến đi nên tôi cũng bắt đầuquý mến. Sau khi về thành phố, chúng tôi giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyênhơn, kết quả là có một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ, chuyện vợ chồng là do duyênsố và chuyến du lịch đó có thể xem như định mệnh đưa hai người xa lạ đến vớinhau. Giờ tôi vẫn cảm thấy biết ơn chú mình vì đã mời tôi và anh tham gia".
Không giống như chị Dịu, trongmắt Nam - cậu công tử phố núi Gia Lai, người anh sẽ yêu phải đạt các tiêu chuẩnA, B, C... và anh luôn tỏ ra khá khắt khe với các cô gái. Anh đặc biệt thíchnhững cô nàng tóc dài, tính tình dịu dàng e lệ, thế nhưng trong chuyến công tácxã hội do Đoàn trường tổ chức anh đã phải lòng Thanh - một cô nàng cá tính và cóphần ngổ ngáo.
Theo kế hoạch, một số thầy cô trẻcủa trường sẽ tham gia chuyến tiền trạm tại Đồng Tháp để chuẩn bị cho kế hoạchdu lịch sinh thái của thầy cô toàn trường. Nhờ tính cách nhanh nhẹn, Thanh làcán bộ nữ duy nhất được cử đi cùng đoàn trong đó Nam là đoàn trưởng. Thật trớtrêu, ngay từ đầu cả hai đã "choảng" nhau vì người này không ưa tính khí ngườikia.
Nhưng rồi, chính sự nhiệt tình,hồn hậu và những biểu biết của Thanh về vùng sông nước quê hương đã chinh phụcNam. Và chuyện tình yêu của họ đã được Nam kể trong những buổi sinh hoạt chủ dềcủa trường trước hàng trăm sinh viên khiến không ít bạn xuýt xoa ngưỡng mộ.
Có thể nói, những chuyến đi vớirất nhiều hoạt động sôi nổi đã giúp những người bạn xích lại gần nhau và cũnggiúp những người khác phái có dịp quan sát đánh giá đối phương qua hành động, cửchỉ trước đám đông. Từ đó, không ít những mối tình đẹp có dịp nảy nở và nhữngmối quan hệ đang trên bờ vực có thể được hàn gắn. Anh Phương kể: "Cũng nhờchuyến đi biển Phan Thiết vừa rồi với nhóm bạn tôi mới có dịp hàn gắn với ngườiyêu. Cô ấy có thời gian yên tĩnh suy nghĩ, lại không bị tác động bởi ý kiến củamọi người xung quanh nên chúng tôi đã tìm thấy tiếng nói chung và nhanh chónggiải tỏa những gúc mắc mà ngày thường ít thổ lộ với nhau. Tôi nghĩ, không gianthư giãn và việc giảm stress nhờ những chuyến du lịch đã đóng vai trò không nhỏ.Tôi nghĩ, sau khi cưới nếu gia đình gặp căng thẳng, tôi sẽ nghĩ đến việc mời côấy đi du lịch. Được nghỉ ngơi thư giãn và tạm quên công việc sẽ giúp quan hệtình cảm tốt hơn".
Cả thèm chóng chán?
![]() |
Không phải lúc nào mọi chuyện cũng tốt đẹp và có cái kết như mơ |
Đối với các bạn trẻ nhất là nhữngbạn sinh viên hoặc nhân viên văn phòng độc thân nhiều thời gian nhàn rỗi, cóđiều kiện tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm với những chuyến dã ngoại xa thànhphố chuyện "cảm" nhau rất dễ xảy ra. Có những người chưa hề quen biết nhưng quamột thời gian ngắn, cùng ăn ở, sinh hoạt lại đâm ra mến nét nhau.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mọichuyện cũng tốt đẹp và có cái kết như mơ. Thường, những chuyến du lịch hay thamgia các chuyến từ thiện kết hợp dã ngoại thời gian không nhiều, mặt khác, trongnhững dịp đặc biệt như vậy, nam giới luôn tỏ ra là người đàn ông dũng cảm, galăng, chịu khó và rất chiều chuộng chị em phụ nữ.
Chính vì vậy, có thể nói cả haiphía chỉ kịp nhìn thấy những điểm tốt của nhau đã vội thổ lộ hoặc gật đầu đốngý. Nhưng trong rất nhiều cuộc tình bắt đầu từ những cuộc hành trình ngắn ngủi đóthường là chuyện "cả thèm chóng chán". Cũng có khi do tâm lý muốn chinh phục nênmột số người đã thách đố nhau để "hạ gục" cô nàng này, anh chàng nọ đến khi đạtkết quả thì dửng dưng như không. Kết quả làm tổn thương tình cảm người khác.
Tuy là "cả thèm chóng chán" nhưngrất nhiều bạn trẻ vẫn cứ lao vào mối quan hệ ấy không cần quan tâm sau khichuyến đi kết thúc sẽ như thế nào và họ cho rằng đó là... cá tính!. Ở mức độnhẹ, đơn giản chỉ dừng lại ở những cuộc "đánh lẻ" dạo chơi, tán tỉnh nhưng đôilúc mọi chuyện có thể tiến xa hơn tùy theo thời gian của chuyến đi.
Chị Vy, nhân viên kinh doanh cửahàng thời trang cho biết: "Trong chuyến du lịch Mã Lai một tuần cùng giađình, tôi cũng có cảm tình với anh chàng hướng dẫn viên vì anh ấy rất ga lănglại đẹp trai. Nhưng tôi cũng biết, vì nghề nghiệp anh ấy sẽ đối xử như vậy vớitất cả các khách du lịch trước và sau tôi. Nhờ đó, tôi xác định rõ đó chỉ lànhững cảm xúc thoáng qua, sau chuyến du lịch tôi sẽ lại quên ngay nên không vộivã quyết định gì để phải hối tiếc".
Không thể phủ nhận có rất nhiềulý do khiến mọi người muốn đi du lịch, nhưng phần lớn đều chọn những khu du lịchkết hợp nghỉ dưỡng để giải tỏa căng thẳng do công việc hoặc vướng phải nhữngkhúc mắc tình cảm. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người có xu hướng dành tình cảmcho những người lắng nghe và chia sẻ với họ những tâm tư tình cảm. Chị Thu Ngântừng là khách tại một trung tâm tư vấn tâm lý là một trường hợp biết dừng lạiđúng lúc trong rất nhiều trường hợp yếu lòng của phụ nữ.
Trong một chuyến du lịch nghỉdưỡng Nha Trang với bạn cũ thời phổ thông, chị đã không thể kiềm chế trước ngườiđàn ông mình từng phải lòng thời đi học. Chị cảm thấy mình dễ dàng thổ lộ vớianh những muộn phiền chị gặp phải trong đời sống vợ chồng vì anh rất biết lắngnghe và chia sẻ. Thêm vào đó, gặp lại người xưa khiến chị xao động và trong mộtphút yếu lòng, chị đã ngả vào vòng tay anh. Tuy nhiên, chị thuộc tuýp người củagia đình nên biết đấu tranh để dừng lại đúng lúc, nếu không có lẽ gia đình chịvà cả gia đình người đàn ông cũ cũng sẽ gặp không ít sóng gió.
Lối sống thoáng và... tình mộtđêm
![]() |
Tuy rất hiếm, nhưng cũng không ngại trừ khả năng, một vài người nghĩ đến việc chấp nhận tình một đêm với một vị khách du lịch ở cùng khách sạn trong vài ngày ngắn ngủi vì khao khát có con |
Chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra ởxã hội phương Tây thì những năm gần đây lối sống thoáng và quyết định dạn dĩchớp nhoáng đã không còn xa lạ nhất là những người trẻ sống tại các thành phốlớn. Ngoài nguyên do tâm lý thích chinh phục và khó kiềm chế bản năng, một sốngười vì muốn tìm vui đã chấp nhận việc cặp kè với nhau thậm chí dễ dàng "quanhệ" mặc dù thời gian quen biết chỉ gói gọn trong một chuyến đi. Sau đó, ai điđường nấy, tất cả chỉ là thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau.
Tuy rất hiếm, nhưng cũng khôngngại trừ khả năng, một vài người nghĩ đến việc chấp nhận tình một đêm với một vịkhách du lịch ở cùng khách sạn trong vài ngày ngắn ngủi vì khao khát có con. Họquan niệm rằng, những người đàn ông qua đêm ít khi quan tâm đến kết quả, ngườimẹ sẽ được một mình quyết định đối với đứa con nếu có và cũng đỡ rắc rối về sau.
Chị Thủy, chủ shop thời trangtrên đường Trần Quốc Thảo mạnh dạn: "Tại sao không? Chúng ta đang sống ở thờiđại nào? Quan niệm xã hội đã cởi mở hơn trước rất nhiều, hơn nữa chúng ta đã làngười lớn biết suy nghĩ cũng như tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dođó, tôi nghĩ nếu có chuyện hai người tình cờ quen nhau trong một khác sạn nghĩdưỡng hay trong một chuyến du lịch và có chuyện "tình một đêm" thì cũng không cógì là kỳ lạ. Đó là nhu cầu và quyền tự do của mỗi người".
Trong khi đó, chị Hương lại cóquan điểm ngược lại với chị Thủy. Chị Hương cho rằng: "Đối với những ngườiđộc thân có quan niệm mở hay cá tính mạnh mẽ, điều đó cũng có thể xảy ra. Cònvới những người đã có gia đình, tôi nghĩ chuyện này hiếm. Bởi, họ thường đi dulịch hoặc dã ngoại cùng gia đình hoặc cùng đồng nghiệp. Trừ phi có chuyện tìnhcảm gia đình bất ổn và dễ ngã lòng còn không ít người phụ nữ có gia đình nàochấp nhận chuyện này. Bởi vì dù sao, họ cũng phải nghĩ đến con cái và lườngtrước hậu quả do mình gây nên.
Người phụ nữ Á Đông dù dạn dĩđến đâu cũng khó lao vào những cuộc tình như vậy. Nhưng nếu hai người đã quenbiết từ trước hoặc cả hai có tình cảm với nhau thì du lịch xa nhà là dịp lýtưởng để gần gũi nhau. Riêng tôi, nếu đã đi du lịch, toi thích vui chơi cùng bạnbè hoặc gia đình. Nếu giả sử, tôi có "say nắng" anh chàng nào đó, chắc chắn tôicũng không chấp nhận chuyện qua đêm quá dễ dàng".
Những ý kiến trên chỉ dừng lại ởmột số trong rất nhiều câu chuyện thường gặp trong những chuyến du lịch dài ngàynhưng tựu trung lại con người vẫn đóng vai trò quyết định. Nếu bạn xác định rõmục đích, ý nghĩa của những chuyến đi và các mối quan hệ mình sẽ bắt đầu thìchắc sẽ không gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu.
Theo Thanh Xuân
Mỹ Thuật