- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn muốn hẹn hò: Cát Tường cười lăn trước nhận xét 'bá đạo' của cô bạn thân
Nhận xét về Thụy Kha, cô gái dưới hàng ghế khán giả nói, Kha khá dễ thương nhưng tính cách không giống người bình thường…
Tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 333 phần 1 là chàng trai Võ Minh Quận (25 tuổi, quê Bến Tre, hiện đang là kế toán tại Đồng Nai) và cô gái Phan Nguyễn Thụy Kha (23 tuổi, quê Long An, hiện là nhân viên tư vấn và hướng dẫn viên tự do tại Tp.HCM).
Chia sẻ tại chương trình, Thụy Kha cho biết, điểm mạnh của cô là hiền, vui tính, có khả năng chịu đựng cao và siêng năng. Tuy nhiên, Kha thừa nhận, cô ăn nhiều, ngủ nhiều và khá bừa bộn. Mọi việc dọn dẹp là do người bạn cùng phòng của cô lo.
Thụy Kha mong muốn bạn trai của mình là người khôn ngoan, điềm đạm và biết cách cư xử. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện, cô thấy Minh Quận không phải người điềm đạm.
Khác với nhận định của Thụy Kha, bạn thân của cô dưới hàng khán giả khẳng định, Minh Quận khá đàn ông. Ngoại hình và tính cách của chàng trai cũng khá hợp với Thụy Kha. Cô cho rằng, cả hai đều có tính “tưng tưng” giống nhau.
Người bạn này cũng nhận xét về bạn thân của mình. Cô nói, bạn của cô khá dễ thương nhưng tính cách của Kha không giống người bình thường. Cô hy vọng hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu độ “tưng” của nhau.
Nhận xét của người bạn khiến MC Cát Tường cười lớn. Nữ MC cho rằng, bạn thân của Kha quá xuất sắc và cô ngưỡng mộ người bạn này. Tuy nhiên, Thụy Kha đã đính chính lời bạn thân. Cô nói, cô không bất bình thường như lời bạn thân nói.
Khi hai người chơi gặp nhau, Minh Quận đã hỏi thẳng Thụy Kha việc anh phải làm gì để trở thành người lý tưởng của cô. Thụy Kha nói, cô muốn anh là một người đàn ông nói ít làm nhiều.
Cũng trong cuộc trò chuyện này, Minh Quận đã thuyết phục được Thụy Kha về quê anh sinh sống khi họ đã có chút lưng vốn. Anh cũng thỏa thuận với Thụy Kha ngay trên sân khấu về việc không bao giờ giận dỗi rồi nói chia tay trong quá trình hẹn hò.
Cuối cùng, cả hai đã đồng ý nắm tay nhau để cùng nhau đi tiếp con đường tương lai.
Theo VietNamNet
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu11 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu15 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.