- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lúc mới yêu và khi đã yêu lâu: Đúng là khác nhau một trời một vực!
Có yêu cỡ mấy thì cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng này, nếu không muốn mỗi ngày đều lên cơn đau tim!
Lúc mới yêu, thật vui biết bao nhiêu...! Thực tế tình yêu là như vậy đó các bạn ạ. Thời điểm mà cả hai cùng cảm thấy vui vẻ nhất, hào hứng khám phá về con người của đối phương nhất có lẽ là lúc mới yêu. Khi ấy, mọi thứ hãy vẫn còn rất mới mẻ, từ cảm xúc tới những trải nghiệm.
Còn khi đã bên nhau một thời gian, mỗi người lại có muốn có cho mình một góc riêng và chuyện chinh phục trái tim của đối phương dường như chẳng còn là việc quan trọng nhất nữa. Những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng đồng hồ hay những lần thức thâu đêm suốt sáng để trò chuyện cùng nhau sẽ trở thành quá khứ. Đúng như người ta nói đó: ai rồi cũng khác!
Loạt ảnh dưới đây sẽ là minh chứng rõ nhất cho thấy sự khác biệt giữa lúc mới yêu và khi đã yêu lâu. Rồi bạn sẽ phải chấp nhận thôi: Có yêu cỡ mấy thì cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng này, nếu không muốn mỗi ngày đều lên cơn đau tim!
Để biết ai mới yêu hay đã yêu lâu, cứ xem điện thoại của người ấy là sẽ rõ.
Mới yêu thì từ ảnh đại diện Facebook, hình nền điện thoại đến cái ảnh thẻ trong ví cũng là hình của bạn gái. Yêu lâu nhìn nhau thấy chán nên thôi cứ để ảnh mèo, chó cho lành.
Thương cho cô gái đó!
Lúc mới yêu hộp thư tin nhắn lúc nào cũng đầy. Yêu lâu gặp nhau cứ nhìn vào điện thoại. Về nhà cũng chẳng thèm nhắn tin. Còn chuyện gì để nói đâu!
Thời gian có thể hủy hoại mọi thứ và đây là một trong những điều đó.
Lúc mới yêu album ảnh điện thoại tràn ngập ảnh tình tứ. Yêu được 1 thời gian nhìn đâu cũng thấy ảnh dìm hàng người yêu.
Sau 1 năm yêu nhau, mua hạt cho mèo mới là điều quan trọng, những ngày kỷ niệm có hay không cũng không quan trọng nữa.
-
Yêu1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu4 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu5 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu6 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu18 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu21 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.