- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những cô gái quanh năm được chiều như nữ hoàng, 8/3 "chẳng có gì" vì yêu trai Tây
Với những cô nàng này, ngày nào cũng là ngày họ được trân trọng, được tôn vinh, được yêu thương.
Với những cô nàng này, ngày nào cũng là ngày họ được trân trọng, được tôn vinh, được yêu thương.
Trần Thanh Bảo Ngọc (sinh năm 1996, quê Biên Hoà) đã có hơn một năm tình yêu ngọt ngào với FearghusMuir, chàng trai sinh năm 1995 đến từ London.
Là con đầu trong một gia đình bình thường ở một vùng quê nghèo khó thuộc Biên Hoà, cha Ngọc làm bảo vệ ngân hàng, mẹ bán đồ ăn sáng ngay gần nhà nên từ nhỏ, Bảo Ngọc thậm chí chưa từng nhìn thấy một "người Tây" nào ngoài đời thực. Tuy nhiên, cô gái trẻ lại mơ ước sinh được một đứa con lai đẹp như thiên thần và lên kế hoạch "săn chồng Tây" từ khi mới chỉ là học sinh cấp 2.
Tự rèn luyện Tiếng Anh rồi tham gia ròng rã những trang web hẹn hò với người nước ngoài qua mạng suốt nhiều năm, Bảo Ngọc cuối cùng cũng tìm được một nửa đích thực của mình. Chàng trai người London yêu Bảo Ngọc đến nỗi đã khóc rất nhiều khi phải xa cô để về Anh Quốc, thậm chí không chấp nhận vào quân đội mà làm ở một công ty nội thất để có thời gian trò chuyện với Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc và người yêu điển trai người Anh.
Thường xuyên yêu chiều Bảo Ngọc là vậy, thế nhưng đến ngày 8/3, FearghusMuir cũng không có gì tặng người yêu.
“Hồi yêu nhau mình trêu hỏi anh ấy quà ngày 8/3, anh ấy nói mới nghe thấy ngày này lần đầu, thậm chí phải lên mạng tìm hiểu mới biết. 8/3 của hai đứa không có gì đặc sắc, anh ấy khi biết thì cũng đăng hình lên facebook để chúc mừng mình, mẹ và em gái mình.
Anh ấy gửi tiền cho mình, nói thích mua gì thì mua. Anh ấy nói mình thích quà gì cứ nói, sao phải đợi đến lễ Tết mới tặng nhau. Từ hồi yêu nhau đến giờ, anh ấy không nhớ ngày lễ nào hết, cứ thích là tặng thôi”, Bảo Ngọc cười nói.
Tương tự như Bảo Ngọc, Thúy An – cô gái trẻ 29 tuổi sở hữu nhan sắc không thua kém bất cứ hotgirl nào, khiến cho Josh, một chàng trai Mỹ quen qua mạng phải tức tốc bay sang Việt Nam đòi cưới chỉ sau 7 ngày chat, cũng được bạn trai Tây của mình vô cùng yêu chiều.
Thúy An hiện đang sống cùng Josh tại một ngôi biệt thự nhỏ xinh ở Las Vegas, hàng ngày tiễn chồng đi làm, ở nhà nấu ăn, chăm sóc vườn cây, nhà cửa… cuộc sống ngập tràn mật ngọt.
Thúy An chụp hình trong vườn nhà tại Mỹ.
Khi hỏi Thúy An về ngày 8/3, cô gái trẻ cho biết“Năm đầu tiên yêu nhau, khi mình nói về ngày 8/3, anh ấy rất bất ngờ và thật sự không biết gì về ngày Quốc tế phụ nữ. Anh nói ở đây ngày nào cũng là ngày của phụ nữ, phụ nữ luôn được ưu tiên và chiều chuộng.
Thật sự mình cảm thấy ngày nào cũng được nâng niu chiều chuộng chứ không riêng ngày nào đặc biệt. Chồng mình thường xuyên tìm hiểu những gì tốt cho vợ, ví dụ như sức khỏe, dưỡng da, trang điểm rồi tự mua tặng thường xuyên chứ không nhất định là phải là dịp đặc biệt.
Nếu có dịp đặc biệt sẽ nhận được quà tặng đặc biệt hơn. Việc không có ngày 8/3 không khiến mình cảm thấy nhàm chán, ngược lại luôn cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm yêu thương.”
Mất một thời gian dài thường xuyên “trồng cây si” ở nơi làm việc của người yêu, thường xuyên sáng nhắn tin hỏi thăm, tối lại chúc ngủ ngon… chàng trai người Mỹ Mike mới cưa đổ cô nàng 9x Sam Nguyễn.
Đến khi lấy nhau, mang bầu Sam được chàng chiều như nữ hoàng. Mỗi ngày chỉ việc nghỉ ngơi thư giãn, mọi việc nấu cơm, dọn nhà, rửa bát, đến cả tăm cho vợ, lau chân tay cho vợ… cũng đều một mình Mike lo liệu. Tiền lương đi làm hàng tháng kiếm được bao nhiêu, Mike đều đưa cho vợ giữ. Sam kiểm kê mỗi ngày rồi “cho” lại chồng một chút để ăn tiêu.
Vậy nhưng, khi được hỏi ngày 8/3, Sam được “soái ca” của mình tặng quà gì, cô nàng 9x cười phá lên và nói “Ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ hả? Không nhắc chắc mình cũng không nhớ đến ngày này luôn”.
Sam cho biết, cô và bạn trai đang sống tại Texas, Mỹ và “Ngày đó bên này họ không chuộng như ở Việt Nam mình. Đa số ng Mỹ họ chẳng biết ngày là ngày gì, một số còn lại thì coi ngày 8 tháng 3 không phải là ngày tôn vinh phụ nữ mà còn gọi là ngày "A day without a woman".
Ngày này phụ nữ ra đường biểu tình hoà bình, đòi công bằng, công lý, nhân quyền cho những người phụ nữ đang bị áp bức v..v.. Hồi mình còn đi học chỉ thấy mấy người phụ nữ đến tập trung ở trường đại học biểu tình hoà bình thôi. Do đó, ngày này bọn mình chẳng tổ chức gì”.
Không hoa, không quà vào ngày mọi phụ nữ Việt Nam đều được nhận quà, vậy nhưng, đối với những cô gái “yêu trai Tây” này, nếu đã được yêu thương đầy đủ, thì ngày nào cũng là ngày 8/3.
Theo Khám Phá
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu20 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.