Vào đầu năm 2015, con đường Châu Đầu Tứ, tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) đã được khai thông. Tuy nhiên điều khiến mọi người bất ngờ là hình ảnh một tòa chung cư 8 tầng nằm thọt lỏm trong vòng tròn của con đường.
Vào 5 năm trước, giới chức thành phố đã tới đàm phán với người dân sống trong khu chung cư 8 tầng về vấn đề giải tỏa mặt bằng để xây dựng tuyến đường Châu Đàu Tứ.
Sau khi đàm phán thành công, hầu hết người dân trong tòa chung cư đều đồng ý với mức bồi thường và dời đi nơi khác. Tuy nhiên đến tận 5 năm sau, 2 hộ gia đình sở hữu 2 căn hộ rộng 30m2 nằm ở tầng 1 vẫn không đồng ý và nhất quyết ở lại.
Được biết, mặc dù các hộ gia đình đã chuyển đi gần hết nhưng điện nước trong tòa nhà vẫn đầy đủ. Ngoài việc không thể xem truyền hình cáp ra thì mọi sinh hoạt vẫn có thể diễn ra bình thường.
Ông Quách Chí Minh, một người dân ở lại tòa chung cư cho biết, con đường đã xây dựng 8 năm nay nhưng việc giải tỏa vẫn chưa đến thống nhất, cho đến bây giờ con đường đã hoàn thành nhưng gia đình lại không biết phải tìm ai giải quyết. Ông dự định sẽ tiếp tục ở lại cho tới khi có người đứng ra giải quyết sao cho hợp lý nhất.
Theo Asoka / Trí Thức Trẻ