Không thể tin Brazil có thể thua thảm hại dưới bánh xe của "cỗ xe tăng"
Đức tới 1-7, cổ động viên nước chủ nhà quá khích xuống đường làm loạn.
Lửa cháy khắp các tuyến phố tại Sao Paulo như chính sự giận dữ của người
hâm mộ.
Như kẻ cuồng yêu bị phản bội, đám đông xúm lại đốt cờ và áo đấu của đội tuyển quốc gia.
Khung cảnh hỗn loạn trên bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro). Ngay sau
khi hiệp 1 khép lại với kết quả thua khó gỡ 0-5, các cổ động viên đang
theo dõi trận bóng trực tiếp qua màn ảnh lớn bị kích động, quay sang xô
xát, cắn xé lẫn nhau dẫn tới bạo loạn nghiêm trọng. Ít nhất 7 người đã
bị cảnh sát bắt giữ.
Đám đông điên cuồng đốt phá một bãi đỗ xe tại trung tâm thành phố Sao
Paulo. Ít nhất 20 chiếc xe buýt bị thiêu rụi dưới bàn tay của cổ động
viên quá khích người Brazil.
Những chiếc xe buýt chỉ còn là đống tro tàn khi ngọn lửa đi qua.
Đám đông kích động, đốt phá, la ó ngay bên ngoài sân vận động ở Belo Horizonte.
Thanh niên xuống đường quậy phá suốt đêm.
Lực lượng an ninh được huy động tối đa để dẹp bạo loạn.
Cảnh sát phải dùng tới các biện pháp mạnh để trấn áp các cổ động viên
quá khích. VideoCảnh sát Brazil dùng dùi cui, hơi cay trấn áp cổ động
viên.
Theo tờ Folha de Sao Paulo, những cổ động viên quá khích thậm chí còn
đập phá các cơ sở kinh doanh, tranh thủ "hôi của" khi tình hình diễn
biến phức tạp.
Cả cảnh sát lẫn cổ động viên Brazil đã có một đêm không ngủ. Giới chức
lo lắng trận thua của Brazil sẽ châm ngòi cho chuỗi ngày biểu tình, bạo
loạn kéo dài trên toàn đất nước.
Theo Lam Anh (Zing new/VNbongda)