Chưa bao giờ tôicảm thấy đau lòng hơn khi một ai đó khơi lại quá khứ đau lòng của tôi. Nếu bạncó hoàn cảnh như tôi thì bạn có như thế không?

Cuộc sống dường như không cho ai hoàn hảobao giờ cả. Mỗi người đều có quá khứ khác nhau, chỉ khác là quá khứ củamỗi người xấu hay tốt thôi. Và tôi cũng có một quá khứ buồn chẳng mấyvui vẻ chút nào cả.
 
Tôi là một cô gái không được xinh xắn cholắm và gia đình tôi cũng rất phức tạp lại có hoàn cảnh khá oái oăm. Phảivất vả lắm, tôi mới theo học được hết tốt nghiệp lớp 12.

Tôi bị chồng và cả gia đình chồng dằn vặt về trinh tiết

Ảnh minh họa



Rồi tôi quen anh vào một dịp tình cờ. Qua những tháng ngày dài tình cảmcủa chúng tôi cũng ngày một phát triển. Tôi đã không đắn đo khi trao choanh tất cả những gì tôi có. Song chuyện của tôi cũng bắt đầu trở nên tồitệ cho đến khi gia đình anh biết tôi và anh yêu nhau. Nghe nói họ đã đixem tuổi và gia đình anh cho biết tôi và anh không hợp tuổi nhau.

Thế là chúng tôi lại đôi ngả chia ly. Và điều đáng buồn nhất là anh lạinghe lời của gia đình anh một cách ngoan ngoãn và rời xa tôi chóng vánh.

Chưa hết, mẹ anh còn nói những lời nóixúc phạm đến tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy anh là người có máu lạnh, lạnhđến nỗi tôi cảm thấy sốt khi nói chuyện với anh qua điện thoại. Chắc làtôi đã từng hy vọng rất nhiều về anh, về tình yêu của anh. Nhưng tôicũng cảm thấy tình thế không thể nào níu kéo được nữa. Tôi giận anh,phải nói là rất giận và hận anh nữa.

Tôi đã quyết định đi lấy chồng một cách chóng vánh. Chồng tôi là mộtngười mà tôi không thương. Thực chất tôi kết hôn nhanh chóng là để trảthù anh - người đã bội bạc bỏ rơi tôi. Trước khi lấy chồng, tôi cũng nóirất rõ ràng cho chồng tôi biết về quá khứ của tôi. Lúc ấy chồng tôi lắngnghe và đồng cảm với tôi nhiều lắm.

Thế nhưng sau khi chúng tôi làm đám cưới thì mọi chuyện lại khác. Tôithật sự bất mãn và hụt hẫn khi tôi phải trải qua từng ngày trong sự dằnvặt về trinh tiết của mọi người trong nhà và ngay cả người chung chăngối với tôi cũng thế, anh luôn dằn vặt, chì chiết tôi.

Chính anh và những người thân bên nhàchồng đã làm cho tôi ngày một khô khan hơn. Tôi bắt đầu xa lánh mọingười, mọi vật xung quanh và tệ hơn nữa tôi rơi vào bệnh trầm cảm. Tôicần người chia sẻ, an ủi và một vòng tay che chở khi tôi cần. Không biếtở phương trời ấy, người yêu cũ của tôi có thấu hiểu cho nỗi lòng cayđắng và hoàn cảnh hiện giờ của tôi không?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng đến se sắt khi một ai đó khơi lại quákhứ đau lòng của tôi. Nếu bạn có hoàn cảnh như tôi thì bạn có như thếkhông? Tôi phải làm gì lúc này đây?

Theo aFamily