Tôi gửi những dòngtâm sự này khi chuyện tình cảm của tôi rơi vào bế tắc và tôi rất muốn mọi ngườichia sẻ cùng để tôi có thể giải quyết được êm xuôi nhất.

Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi bắt đầunăm thứ 3 của đại học. Nhà tôi lại rất gần nhà anh (chỉ cách khoảng100m) nên tình cảm của 2 gia đình với nhau rất tốt đẹp. Trước đây, anhlà người rất hiền lành và rất tu chí làm ăn thậm chí có thể nói là mộtngười kiếm ra tiền ở quê tôi. Khi tôi còn đi học, hàng tháng anh thườngsắp xếp công việc lên thăm tôi và cùng tôi đi chơi (vì anh làm nghề tựdo).

Chuyện chỉ xảy ra cách đây khoảng một năm, khi tôi ra trường vàbắt đầu đi làm. Tôi không về quê mà làm việc luôn tại Hà Nội vì ngànhhọc của tôi không thể xin được việc về quê. Tôi nói với anh rằng: "Nếuanh yêu tôi thì anh hãy thu xếp công việc lên Hà Nội rồi tính chuyệncưới xin" bởi vì khi mới yêu nhau tôi đã biết được rằng tôi khó có thểxin được việc ở quê nhưng vì quá mù quáng tôi đã tin vào lời hứa của anhlà anh sẽ lên đây cùng tôi.

Tôi bị người yêu bạo hành và đe dọa

Ảnh minh họa



Khi tôi nói chuyện với anh, anh chỉ ngồi im lặng hàngtiếng đồng hồ mà chẳng nói gì. Tôi hỏi anh nhẹ nhàng nhưng tôi cũng chỉnhận được sự im lặng. Khi tôi không giữ được bình tĩnh nữa (nhưng tôinhận thấy tôi cũng không nói gì quá đáng cả) thì anh giở thói côn đồ ra.Và từ đó đến nay cứ khi tôi nói chuyện này là anh đánh tôi, đã ít nhất 3lần anh đưa dao dí vào cổ tôi, đánh tôi đến lỗi mà chủ nhà còn sang canthiệp.

Có lần, anh họ của anh lên Hà Nội chơi. Anh hẹn anh ấy đi uống nước cùngvà bắt tôi đi cùng. Tôi không muốn đi vì tôi thấy mối quan hệ của tôi đãquá căng thẳng. Anh lại giở thói côn đồ ra với tôi, đánh tôi, bẻ chân,bẻ tay tôi, dựng ngược người tôi lên rồi vứt xuống, anh xé quần áo củatôi rồi chụp ảnh tôi khi chỉ còn đồ lót trên người.

Chuyện xảy ra như thế nhưng anh vẫn không chịu chiatay tôi. Anh thề sống thề chết sẽ phải lấy tôi bằng được nếu không anhsẽ phá hoại tôi cả đời. Mặc dù anh bảo tôi không biết đẻ (tôi đã mổ unang buồn trứng nhưng bác sỹ bảo không ảnh hưởng gì đến sau này nhưng ởquê họ đồn tôi không còn đẻ được nữa) nhưng anh cứ níu kéo tôi. Tôi cũngkhuyên anh nên nghĩ đến gia đình mà tìm người khác nhưng anh không chịu.

Rồi tôi thử làm theo cách mà một số người bạn của tôibảo là gặp gỡ người khác để anh vì thế mà rút lui. Nhưng anh lấy số điệnthoại của người đó và nhắn tin bôi nhọ làm tôi không còn mặt mũi nào gặphọ nữa (Chúng tôi mới chỉ đi uống cafe mấy lần và chưa có gì hơn).

Không chịu nổi nữa, tôi cắt điện thoại để anh khôngliên lạc được với tôi nữa thì anh làm phiền tôi bằng cách gọi điện thoạiliên tục đến số điện thoại của tôi. Tôi tắt máy thì anh lại gọi liên tụcvào số điện thoại công ty tôi. Anh chỉ nháy máy, ai bắt máy là anh tắtđi. Khi về nhà nghỉ Tết, tôi không nghe máy điện thoại của anh thì anhnháy máy bàn của nhà tôi không kể ngày hay đêm. Tôi rất là ức chế khôngbiết làm gì đành phải nhắn tin để anh ta không gọi điện làm phiền. Nhưngkhi tôi nói chuyện với anh thì chỉ được vài câu là anh ta lại chửi mắngcả bố mẹ ông bà và ép tôi phải về quê.

Tôi rất ức chế và nghĩ rằng có lấy nhau đi nữa thìcũng không thể hạnh phúc được nhưng anh đe dọa sẽ gửi ảnh của tôi đếngia đình, cơ quan, bạn bè của tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện chuyển chỗ trọvà thay số điện thoại nhưng cũng không ổn vì nếu như thế anh ta vẫn lạinháy máy đến công ty của tôi (mà khó có thể bỏ việc) rồi tung ảnh củatôi. Tôi không biết phải làm thế nào. Mong các bạn tư vấn giúp trườnghợp của tôi với.

Theo aFamily