Gia đình hạnh phúc mà vợ chồng tôi xây đắp hơn 10 năm nay đang cónguy cơ tan vỡ vì những lời nói vô căn cứ của một ông thầy bói. Từ ngày đi xembói về, anh ấy nằng nặc đòi lấy vợ nữa để “cải mệnh”.
Hai vợ chồng tôi có với nhau hai đứa con, một trai, một gái xinhđẹp, ngoan ngoãn, học giỏi. Sau hơn chục năm tích cực làm ăn, chúng tôi cũng đãxây dựng được một căn nhà khang trang và một số vốn nhỏ để làm ăn. Vợ chồng tôiđang có kế hoạch mở một đại lý bách hoá tổng hợp để phát triển kinh tế gia đình.Hai đứa con chúng tôi đều học giỏi, được mọi người yêu mến. Tôi hoàn toàn mãnnguyện với cuộc sống gia đình ấy. Chồng tôi là người chịu khó, lại thương vợ,thương con và quyết đoán trong mọi việc nên mẹ con tôi rất yên tâm vì anh.
| |
| Ảnh minh họa |
Nhưng đợt tết vừa rồi, anh cùng một số người bạn làm ăn đi chùađầu năm lấy may. Rồi chẳng biết xem bói xem toán ở đâu, khi về, anh tỏ ra lolắng ra mặt. Hàng tuần liền anh cứ tha thẩn như người mất hồn khiến tôi vô cùnglo lắng. Tôi gặng hỏi mãi, anh mới cho tôi biết rằng thầy bói nói rằng năm naygia đình tôi sẽ gặp một hạn lớn bởi tuổi của hai vợ chồng tôi xung nhau nênkhông thể ở với nhau. Sớm muộn sẽ gia đình ly tán, của cải đội nón ra đi, concái cũng gặp tai hoạ. Anh ấy nói, những gì thầy bói nói rất “đáng tin” và nếukhông có cách hoá giải thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Từ trước tới nay tôikhông tin vào bói toán nên coi đó là chuyện vớ vẩn còn anh thì coi đó như mộtđiềm báo nhãn tiền cho tai hoạ sắp giáng xuống đầu gia đình nhỏ bé của chúngtôi.
Tôi khuyên anh không nên tin vào những lời ba hoa không có căn cứcủa mấy ông đồng bà cốt nhưng anh nhất định không nghe. Anh coi đó nhưng một lờitiên tri cho một tương lai khủng khiếp đến với gia đình tôi.
Cách đây hai hôm, anh hồ hởi về nói với tôi rằng có một cách rấtđơn giản để hoá giải tai hoạ đó là anh sẽ lấy thêm một cô vợ khác về để gánh taihoạ cho cả gia đình. Anh nói rằng, cô vợ mới ấy chỉ là người xua đuổi tai hoạcho gia đình thôi còn anh vẫn chỉ coi tôi là vợ và sẽ hết lòng chăm sóc cho bamẹ con tôi. Tôi phản đối kịch liệt chuyện vợ thêm con nhặt và cho rằng anh mượncớ tuổi xung để lấy thêm vợ bé. Nghe tôi nói vậy, anh đùng đùng nổi giận và chorằng tôi không biết hi sinh cho gia đình, rằng tôi là kẻ ích kỷ không nghĩ đếntương lai của các con mà chỉ khư khư giữ cho mình. Bố mẹ chồng tôi cũng kịchliệt phản đối đề nghị của anh nhưng anh vẫn kiên quyết thực hiện.
Xưa nay, chồng tôi là một người gia trưởng, độc đoán. Tôi biết,khi anh đã quyết định điều gì thì không có gì có thể thay đổi được. Và có lẽtrong trường hợp này cũng vậy. Tôi thực sự đau khổ và thất vọng trước đề nghịkhông có lý, không có tình đó của anh nhưng không biết làm cách nào để ngăn cản.Một số bạn bè thân thiết bảo tôi hãy ly hôn vì không thể chia sẻ chồng cho aiđược. Nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh. Hơn nữa, nếu ly hôn, chưa chắc chồng tôi đãđồng ý. Vả lại, hai đứa con bé nhỏ, ngoan ngoãn của tôi sẽ sống như thế nào,chúng có thể trở thành người tốt được không khi thiếu đi sự chăm sóc, nâng niucủa cha hoặc mẹ.
Còn anh, hết ngọt nhạt dỗ dành lại sừng sộ quát tháo để ép tôiđồng ý cho anh cưới thêm một cô vợ bé nhằm “cải mệnh” cho anh và tôi. Tôi thựcsự không biết mình phải làm gì? Lẽ nào tôi phải đồng ý để chồng lấy vợ bé?
|
Độc giả TTOL
