“Tôi cứ tưởng Văn Quyến chia tay bóng đá rồi” - Câu nói nàykhông phải của người viết, cũng không phải của những người yêumến Văn Quyến nghĩ đến khi bóng dáng "thằng béo" gần như mất hútở sân chơi V.Legue mùa này.
Câu nói ấy là của HLV Hữu Thắng,được nói ra trong phòng họp báo ở hầm sân Chi Lăng sau khi cóngười hỏi anh về Văn Quyến. Người ta hỏi vì sao anh lại tungQuyến vào sân và anh đánh giá thế nào về phòng độ của cầu thủnày?
Bất giác, câu hỏi làm Hữu Thắng nhớ lại tai nạn Quyến gặpphải đầu năm mới Canh Dần, đó là một tai nạn khiến Quyến phải xatrái bóng thêm một thời gian dài (sau khi có một mùa trở lạiV.League không hề tồi). Và Hữu Thắng bộc bạch: “Tôi cứ tưởngQuyến chia tay bóng đá rồi và tôi chỉ cầu mong cho cậu ấy có thểtrở lại thi đấu đã chứ chưa đòi hỏi gì về phong độ".
![]() |
Văn Quyến giờ mặc áo tập nhiều hơn áo đấu |
Đòi hỏi sao được khi Quyến vẫn tỏ ra nặng nề trong những bướcdi chuyển, khi Quyến đá như đi bộ, như tích hơi để giữ sức.
Chiều 21/7 ở Chi Lăng, Quyến đứng như trời trồng nhìn quảbóng trên cao rơi xuống mà không màng lao vào tranh chấp với cầuthủ SHB Đà Nẵng.
Hữu Thắng từ cabin huấn luyện bật dậy, vung taylao ra gần vạch vôi biên dọc gào thét vì Quyến. Với Hữu Thắng,con người ở hai tư cách: Người anh và người HLV của Quyến, có lẽanh chỉ cần một thằng béo lúc này “si tình” lại với trái bóngcũng là quý rồi (?!).
“Khi thi đấu, có thể thắng, có thể hòa, có thể thua nhưng tôiluôn nhắc anh em phải nỗ lực hết mình. Tôi coi trọng thái độ vàtinh thần thi đấu. Chúng tôi thắng Đà Nẵng bằng tinh thần mà tôimong muốn đó" - Hữu Thắng kết lại buổi họp báo và rời sân vớimột chiếc taxi.
Chiến thắng trước SHB Đà Nẵng có sự góp mặt của đôi chân VănQuyến, đôi chân lạc điệu, đôi chân làm cho nhiều người một thờisi mê Quyến có thể đẩy Quyến vào lãng quên, đẩy Quyến vào cái giảtưởng gợi hình: Quyến chia tay bóng đá thật rồi!
Theo Hà Thành
VTC