Thủ thành Robert Green chobiết anh đã sẵn sàng bỏ lại phía sau một trong những sai lầm lớn nhất trong sựnghiệp của mình để hướng về phía trước lấy công chuộc tội.

ĐT Anh đã có sự khởi đầu như mơkhi Gerrard đã mở tỷ số từ rất sớm. Những tưởng “Tam sư” sẽ không mấy khó khănđể có được ba điểm đầu tiên tại VCK World Cup lần này thì một lần cơn ác mộng vềcác thủ môn lại trở về với họ.

Phút 40, sau pha sút bóng khônglấy gì là nguy hiểm của Clint Dempsey, thủ thành Robert Green đã lóng ngóng đểbóng bật tay đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả các khán giả trênSVĐ Royal Bafokeng.

Có thể nói chính sai lầm này đãtước đi của ĐT Anh hai điểm bởi kết quả cuối cùng của trận đấu là 1-1 và ngườihứng chịu nhiều chỉ trích nhất tất nhiên là chàng thủ môn tội nghiệp của CLBWest Ham.

Sai lầm ngớ ngẩn của Robert Green

Dù vậy, Green tỏ ra không hề suysụp như nhiều người lầm tưởng. “Chuyện đó đã xảy ra. Điều cần thiết nhất sau đólà tôi không được để nó làm ảnh hưởng đến bản thân mình.

Tôi đã làm được điều này. Trongsuốt 50 phút sau đó, tôi cảm thấy mình ổn, tự tin. Cuộc sống của các thủ môn lànhư vậy. Tôi đã phải trải qua tình huống này trước đây. Tôi biết sẽ phải đối mặtvới những chỉ trích nhất là từ giới truyền thông. Cuộc sống là như vậy”, anh chobiết.

Green quả là đã đứng vững sau sailầm và chơi tốt trong những phút còn lại của trận đấu. Thậm chí anh đã có phacứu thua tuyệt vời sau cú sút hiểm hóc của Jozy Altidore trong hiệp 2.

Chính HLV Capello cũng công nhậnđiều này: “Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và chơi rất tốt nhưng chỉ một sailầm đã khiến chúng tôi phải trả giá. Đôi lúc các tiền đạo bỏ lỡ cơ hội, đôi khicác thủ môn mắc sai lầm, đó là bóng đá. Green đã chơi rất hay trong hiệp 2 củatrận đấu. Toàn đội đã có một màn trình diễn tốt. Hy vọng chúng tôi sẽ may mắnhơn trong những trận đấu sắp tới”.

Theo Anh Tuấn
Đất Việt