Quyết định lấy vợ với tôi thật
khó khăn vì tôi phải chọn lựa kĩ càng trong cả tá các cô gái. Sau bao
nhiêu cuộc tình, trải qua bao mối tình yêu đương, có thật lòng, có chơi
bời, tôi quyết định lấy em, người phụ nữ
tôi cho là xứng đáng làm vợ một kẻ như tôi. Em yêu tôi chân thành, tha
thiết. Thật sự, em đã không phụ lòng tin của tôi. Chúng tôi nên duyên vợ
chồng. Em chăm chút tôi ân cần, chu đáo, chưa bao giờ tôi cảm nhận được
tình yêu của một người dành cho tôi nhiều đến vậy.
Sau khi kết hôn được hơn 1 năm, tôi bắt đầu chơi bời. Bởi bản tính của
tôi là vậy, trước đây em cũng biết. Em chấp nhận lấy tôi là chấp nhận
cuộc sống của tôi như bây giờ. Tôi không phải là gã nghiện sex,
nhưng đàn ông, ai cũng có nhu cầu cao. Tôi yêu em và muốn gần gũi ân ái
em vì em là vợ tôi. Tôi và em cũng cần phải có con nữa. Và vợ chồng
không thể thiếu chuyện chăn gối. Nhưng tất nhiên, tôi không muốn vợ mình
phải học mấy ‘tư thế’ yêu đương kiểu như gái làng chơi để khiến tôi
thỏa mãn. Vì thế, tôi chỉ dành cho em sự đoan chính, còn để tận hưởng
cảm giác mới lạ, tôi tự tìm tới những cô gái sẵn sàng phục vụ tôi và tôi
phải trả họ tiền.
Tôi không cho đó là việc tội lỗi, sai
trái gì với em cả. Các biện pháp an toàn tôi đã dùng hết. Tôi thương vợ
nên không muốn mình mang bệnh vào người rồi lại đổ bệnh oan cho em. Thế
nên, dù ngoại tình nhưng chưa bao giờ tôi chán vợ và có ý định bỏ em để lấy một cô bồ nào khác. Với tôi, họ chỉ là chốn mua vui của tôi mà thôi.
Nhu cầu về ‘chuyện ấy’ của tôi cao hơn những người khác, thế nên, hàng
tháng tôi phải tìm kiếm những nguồn vui mới. Tôi phải chăm lo cho gia
đình rồi cũng nghĩ cách làm thỏa mãn bản thân bằng việc tự tìm đến những
cô bồ có thể chiều tôi bất kì lúc nào, có thể làm theo bất kì chỉ dẫn
nào của tôi mà tôi không cảm thấy ngại. Còn bên vợ, nếu không thể làm
thỏa mãn được tôi, tôi sợ vợ sẽ chán nản, buồn rầu vả lại tôi cũng thấy
ngượng chín mặt khi bắt vợ phải làm thế này, thế kia.
Thế nên, trong mắt mình, tôi tự cho mình là người đàn ông mẫu mực, là
người chồng tốt. Ngoài chuyện ngoại tình ra, tôi không làm gì sai trái
với vợ. Tôi vẫn một mực yêu thương vợ, còn chuyện ấy, ai chẳng có nhu
cầu, có riêng gì tôi. Chỉ mong vợ hiểu và đừng trách cứ gì tôi cả, hãy
làm tròn trách nhiệm của người vợ đảm và thương yêu chồng như lúc này.
Rồi tới một lúc nào đó, tôi sẽ dừng cuộc chơi.