Tôi có một sự việc rất muốnchia sẻ cùng mọi người và xin nhận được sự góp ý, giúp tôi có được hướng đi đúngđắn vì tôi đã đi xa quá, đã sai lầm nhiều quá nhưng không có đủ ý chí để vượtqua.

Tôi là một viên chức Nhà nước, đãcó vợ và một con gái, cuộc sống của chúng tôi cũng bình thường nhưng tẻ nhạt vìcuối tuần vợ chồng tôi mới có điều kiện nói chuyện với nhau. Cà hai đều đi làmcả ngày và giờ giấc thì khác nhau nên gần như là không gặp mặt nhau từ thứ haiđến thứ bảy.

Trong quá trình làm việc tôi đãgặp cô ấy, về hình thức thì cô ấy không có gì nổi trội hơn vợ tôi, được cái côấy rất tháo vát và nhanh chóng nắm bắt được những việc đang làm. 

Tôi tham lam và đã đi sai con đường

Ảnh minh họa

Chúng tôi dùng cơm trưa chung vàthi thoảng đi uống cà phê. Tôi biết cô ấy chưa có chồng nhưng không biết nhữngmối quan hệ xung quanh của cô ấy. Chúng tôi đã nảy sinh tình cảm dù biết tôi đãcó gia đình nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Sau đó tôi biết được cô ấy có mối quan hệvới một anh người nước ngoài hơn cô ấy 9 tuổi. Chúng tôi tạm chấp nhận nhau dùtrước đó đã thẳng thắn nói chuyện và có ý định chấm dứt mối quan hệ này, nhưngkhông hiểu sao lại không làm được.

Sau vài lần gần gũi nhau, cô ấymới thú nhận là vì muốn có con nên trước khi quen tôi (chúng tôi quen nhau được2 tháng) đã có gần gũi anh ấy. Tôi ngỡ ngàng hơn khi biết cô ấy đã có thai. Bâygiờ thì tôi và cô ấy vẫn gặp nhau thường và chỉ có lời nói là yêu thương chứkhông có gì hơn. Cô ấy nói yêu tôi nhưng sẽ không bỏ đứa con trong bụng và cô ấysẽ chia tay với anh bạn người nước ngoài trong khoảng thời gian gần nhất (khôngbiết sẽ là bao lâu) và quyết tâm sẽ làm "vợ lẽ" của tôi.

Thật sự tôi có tình yêu với côấy, nhưng với vợ con thì tôi không thể bỏ được và tôi cũng yêu họ. Tôi phải làmsao đây? . Xin mọi người giúp tôi có được sựsáng suốt và quyết định đúng đắn nhất để không làm đau lòng những người tôi thậtsự yêu thương. Tôi đang rối trí lắm.

Độc giả TTOL

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email:haianh.lai@vietnamnet.vn (hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ vàgiúp đỡ từ độc giả.Chú ý: Đây là mail đểgửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi. Mọi phản hồi gửi vào mail này đều không được xử lý.