Thủ thành đội Navibank SàiGòn Phan Văn Santos đã tâm sự như vậy sau trận Navibank Sài Gòn thắng HoàngAnh Gia Lai (HAGL) 1- 0.

Anh nói: “Chúng tôi biết khảnăng trụ hạng rất khó khăn, nhưng nếu cứ chơi với tinh thần và lòng khát khaonhư ở các trận thắng SHB Đà Nẵng 3-1 và HAGL 1-0, tôi nghĩ chuyện tốt đẹp đangchờ chúng tôi. Nói thật, trong lòng tôi vẫn hi vọng sẽ có phép mầu nào đó đưaNavibank Sài Gòn về đích an toàn...”.

“Tôi trông chờ phép mầu giúp Navibank Sài Gòn trụ hạng”
Santos bay người cản phá thành công pha sút phạt hiểm hóc của Văn Trương - Ảnh: S.H.

Santos đã có một trận đấu cựchay trong chiến thắng trước HAGL. Trong một chiều thi đấu xuất thần, Santosđã làm nản lòng lối chơi treo bóng bổng của đối phương với việc ra vào hợplý trong vòng 5,5m. Không chỉ vậy, anh có hai lần (phút 35, 57) làm cả sânbóng vang lên những tràng pháo tay khen ngợi khi đẩy được hai quả sút phạttrực tiếp hết sức hiểm hóc của Văn Trương (HAGL).

Sau chín mùa bóng gắn bó với ĐồngTâm Long An, Santos đã nói lời chia tay để chuyển về đầu quân cho Navibank SàiGòn từ đầu lượt về V-League 2010. Sự xuất hiện của “gã hộ pháp” này giúpNavibank Sài Gòn bớt đi những bàn thua lãng xẹt, nhất là các tình huống bóngbổng. Thêm vào đó, với khả năng phát bóng xa, mạnh và chính xác, Santos trởthành người phát động tấn công lợi hại.

Hành trình trụ hạng hay giành vé đá play-off của đại diện TP.HCM vẫn còn lắmgian nan nhưng với sự chắc chắn của Santos, Navibank Sài Gòn đang hi vọng sẽ làmnên điều kỳ diệu ở năm lượt đấu cuối.

Theo Tuổi Trẻ Online