Ca sĩ Siu Black nói rằngcuộc sống của chị đi lên từ nghèo khó nên chị hiểu được điều gì làm mìnhhạnh phúc nhất.

- Tính đến thời điểm này,dễ thấy Siu Black là ứng viên nặng ký cho chức vô địch cuộc thi Bước nhảyhoàn vũ?

- Ca sĩ Siu Black: Chínhtôi cũng thấy tự hào về những gì mình đã làm được trong cuộc thi này dùtrước đây, khiêu vũ là điều vô cùng xa lạ đối với tôi, nhất là khi vócdáng của tôi không mấy phù hợp với bộ môn thể thao này.

Thật lòng, khi nhận lờimời tham gia cuộc thi này, tôi nghĩ đơn giản là một cuộc vui không hơnkhông kém. Vì vậy, đến lúc này, tâm thế duy nhất của tôi là vui chơi vàhết lòng với cuộc chơi của mình mà thôi.

- Thành tựu của chịtrong cuộc thi này có gợi mở cho chị điều gì mới mẻ không?

- Tôi tự hỏi có lẽ mìnhcũng có khiếu nhảy múa chăng? Con người tôi đơn giản lắm, khi bắt đầulàm việc gì đó thì điều duy nhất mà tôi phải làm là cố gắng hết mình choviệc đó. Tôi thường không quan tâm lắm đến việc mình đã làm được nhữnggì, miễn sao mình đã có cố gắng và thấy hài lòng với việc đó là được. Từchỗ thử cho biết, bây giờ, tôi thật sự thích khiêu vũ. Với tôi,  nó nhưmột dạng âm nhạc mà tôi phải thể hiện bằng hình thể thay vì giọng hátcủa mình.

- Sau hơn 10 năm thamgia thị trường giải trí, ca sĩ Siu Black chỉ có vỏn vẹn 4 album nhạc.Dường như chị không hứng thú với việc thực hiện album cho riêng mình?

- Tôi thật sự bức xúc vớithị trường âm nhạc của VN hiện tại. Tất cả các nghệ sĩ đều phải ngậmđắng nuốt cay chịu lỗ, đổ bạc triệu làm album nhưng không ai thu về đủvốn. Tôi là một trong những ca sĩ không có điều kiện thoải mái về kinhtế nên dĩ nhiên tôi chẳng dám liều. Bốn album, với tôi, như vậy cũng tốtlắm rồi.

- Nhưng làm album nhạclà một cách để ca sĩ làm mới mình và gần hơn với công chúng, chị có nghĩnhư vậy không?

- Tôi có cách riêng đểchinh phục cũng như khiến cho khán giả nhớ đến mình. Đó là giọng hát vàphong cách biểu diễn của riêng Siu Black. Không phải ai làm album cũngđược khán giả nhớ đâu.  Nhất là hiện nay, để tìm một album có được mộtbài hát đủ sức đọng lại trong lòng khán giả là rất khó. Đó là chưa kểtình trạng ca sĩ đua nhau cover (hát lại) những ca khúc xưa tràn ngậptrên các đĩa nhạc.

 (Ảnh: Zunbee)

Đâu phải ai cũng thíchnghe ca sĩ cover và ca sĩ đâu phải cover bài nào cũng thành công. Nếucảm thấy không thể tạo nên những điều mới mẻ thì chẳng thà không làm cònhơn.

- Nếu có một giọng camới xuất hiện với phong cách cùng dòng nhạc giống hệt Siu Black, chị cósợ mình sẽ bị đánh bật trong trường hợp chị giữ phong thái tự tại nhưhiện nay?

- Về khoản này, tôi tựtin rằng chẳng ai thay thế được tôi cả. Nếu có thì mười mấy năm nay đãcó rồi. Hơn nữa, mỗi người có một phong cách riêng và điều đó sẽ mangđến cho họ một vị trí riêng. Nếu giọng ca trẻ nào đó hừng hực nhựa sốngxuất hiện, họ có thể hơn tôi về sự năng động, về dáng vẻ nhưng chắc chắnhọ sẽ thiếu những trải nghiệm cuộc sống như tôi. Siu Black thì chỉ cómột mà thôi.  

- Tính cách hào sảngthì ai cũng có thể cảm nhận được ở Siu Black, nhưng liệu còn có một góckhuất nào ở Siu Black mà công chúng chưa cảm nhận được không?

- Không. Tôi là vậy mà.Nếu bạn thấy tôi trên sân khấu như thế nào thì ở ngoài đời tôi cũng ynhư vậy. Tôi luôn quan niệm là hãy dẹp bỏ tất cả những toan tính đi thìcuộc đời mình sẽ bình yên. Nhờ vậy mà chưa bao giờ tôi phải dính vàonhững điều tiếng không đáng có của giới văn nghệ cả.

- Có dạo chuyện cuộcsống riêng tư của chị cũng tràn ngập trên báo. Điều đó có khiến chị khóchịu không?

- Tôi là người của côngchúng nên chuyện riêng của mình được nhiều người quan tâm là điều dễhiểu. Điều tiếng, dù tích cực hay tiêu cực cũng có một phần sự thật củanó. Gia đình tôi đổ vỡ là chuyện thật nhưng tôi không thích nói nhiều vềnó vì chính tôi cũng không hiểu được nguyên do của sự đổ vỡ ấy.

Đôi lần nhớ lại chuyệncũ, chính tôi cũng chỉ có thể lý giải rằng chắc vì bản tính tôi luônnghĩ mọi thứ đơn giản quá, trong khi cuộc sống không hề đơn giản nhưmình tưởng.

- Chị có tin vào “lờinguyền nghệ sĩ” như mọi người vẫn nói?

- Mọi người trong nghềvẫn truyền miệng nhau rằng đã làm nghệ sĩ thì phải ch ấp nhận đánh đổiđiều gì đó. Tôi tin điều đó và khi chuyện gia đình tôi đổ vỡ, tôi càngtin. Chấp nhận điều phải đánh đổi đó để cuộc sống của tôi phần nào nhẹnhàng hơn.

- Không tham vọng vàbiết chấp nhận những điều chẳng lành, chị thuộc tuýp người an phận?

- Tôi không biết phải nóithế nào cho chính xác về mình. Nhưng đại loại thì tôi luôn nỗ lực hếtmình cho một việc mà tôi quyết định làm. Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ làmột ví dụ.

Nhưng, mặt khác, tôi cũngchỉ là một người phụ nữ bình thường với công việc bếp núc, chăm sóc giađình. Cơ bản thì cuộc sống của tôi cũng từ nghèo khó đi lên nên tôi hiểuđược, đâu mới là điều làm mình hạnh phúc nhất. Một cuộc sống an lành cólẽ là điều mà bất kỳ phụ nữ nào, trong đó có tôi, đều ao ước.

Theo Người laođộng