Bà Diệp ở huyện Vũ Nghĩa, tỉnhChiết Giang (Trung Quốc) hoảng hồn khi vô tình nhìn thấy bức tranh cô con gái 9tuổi.
Bức tranh này vẽ một người đànông trung niên và một bé gái, dưới đề hàng chữ "Thúc thúc và muội muội chơi tròtrên giường."
Bà Diệp thất sắc, tra hỏi con. Câu trả lời của cô bé khiến bà Diệp suýt nữa lănra đất. Người trong tranh là Lộ Lộ, em gái của cô bé, mới 6 tuổi và chú Thi hàngxóm, 42 tuổi.
Bà Diệp lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Lộ Lộ đã bị xâmhại tình dục. Tên yêu râu xanh cũng đã cúi đầu nhận tội.
Năm năm trước tên Thi rời An Huy, đến Vũ Nghĩa làm thuê. Trước khi phạm tội, hắnđang thất nghiệp. Nhàn cư vi bất thiện, Thi tải từ máy tính của bạn vào điệnthoại di động của mình những hình ảnh khiêu dâm để thêm “gia vị” cuộc sống.
Xem nhiều đâm nghiện, Thi tìm cách dụ dỗ Lộ Lộ cùng chơi “trò trên giường” vớihắn. Mồi nhử đưa ra là 1 nhân dân tệ để mua kem với điều kiện không được nói choai biết.
|
Quan hệ xong lần đầu, tên Thi cảm thấy rất sợ hãi. Hai ngày trôi qua, khôngthấy động tĩnh gì hắn mới bình tâm trở lại. Tới ngày thứ ba, Lộ Lộ lại sangnhà hắn chơi. Tên Thi rút trong túi ra 2 nhân dân tệ dụ dỗ Lộ Lộ tiếp tụcchơi “trò trên giường” với hắn. Không ngờ lúc đó, chị của Lộ Lộ đứng nấp saucánh cửa nhìn thấy.
Vốn có tài vẽ lại thấy hiếu kỳ, chị của Lộ Lộ đã vẽ luôn bức tranh "Thúcthúc và muội muội chơi trò trên giường" mà bà Diệp nhìn thấy sau này, vàcũng là manh mối khiến tên yêu râu xanh lộ mặt.
Sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, cảnh sát huyện Vũ Nghĩa khuyến cáo cácbậc phụ huynh và nhà trường cần phải giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ, nói chochúng biết đâu là những hành vi không cho phép người khác làm với chúng đểkhi bị xâm hại tình dục chúng có thể kịp thời đưa ra những phán đoán và phảnứng chính xác, tránh bị xâm hại nghiêm trọng.
Theo VietNam+