Tommy Trần nửa đùa nửa thật bảo với tôi rằng anh đang rất hưng phấn với cuộc sống tự do, tức không người yêu và chỉ có công việc. Thế là tôi thể hiện ngay bằng lời những thắc mắc trong đầu mình.
- Thật bất ngờ khi anh nói đang “tự do”. Khi mới về Việt Nam, anh từng tiết lộ có bạn gái là người mẫu Brazil cơ mà. Anh có thể chia sẻ lý do của tình trạng tự do hiện tại?
Biết nói sao nhỉ, đó là một chuyện rất đáng xấu hổ. Tôi và bạn gái quen nhau được hơn bảy năm và đã chia tay cách đây gần nửa năm. Khi biết ý định trở về Việt Nam của tôi, cô ấy không đồng ý. Điều này khiến tình cảm giữa hai đứa bắt đầu có vấn đề, tuy không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, khi xuất hiện người thứ ba, một cô gái Việt Nam, tình cảm của chúng tôi thực sự có vấn đề.
Lúc đó, tôi cũng nói đã có người yêu nhưng vì cô gái này vẫn tiếp tục tấn công nên... Anh biết rồi đó, tôi là đàn ông, lại hơi tham lam trong tình yêu. Thường thì tôi là người chủ động tấn công nhưng cũng có những phụ nữ tự nguyện đến với mình, như cô gái ấy. Ban đầu, tôi nghĩ cô này chỉ là người bạn hiền lành, dễ thương. Ai dè, cô ấy làm rùm beng mối quan hệ lên. Chuyện đến tai bạn gái của tôi và cô ấy rất giận.
- Nói thẳng ra, anh mất mối tình bảy năm vì anh không chung thủy...
Trong chuyện này, rõ ràng tôi là người có lỗi. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những lý do khiến chuyện tình bảy năm kết thúc. Nguyên nhân cơ bản nhất là chúng tôi không còn tìm thấy tiếng nói chung. Tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cô ấy như trước. Tôi từng ở chung rất hạnh phúc với người yêu trong bốn năm. Sau đó, tôi phải di chuyển tới rất nhiều nước trên thế giới để làm việc. Thế là chuyện xa mặt cách lòng đã xảy ra.
- Nhưng nghe nói bạn gái người Brazil từng sang Việt Nam sống với anh một thời gian. Điều đó có nghĩa cô ấy đã hy sinh sự nghiệp vì anh...
Đúng vậy. Cô ấy sống ở Việt Nam cùng tôi được nửa năm. Trước khi đến đây, cô ấy đã phát hiện tôi có người khác rồi. Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian năn nỉ cô ấy tha lỗi. Tuy nhiên, trong một trường hợp nào đó, cô ấy lại phát hiện tôi quen với người khác trên mạng xã hội Facebook nên...
Đối với những người con gái, khi họ yêu chơi thì rất thoải mái nhưng đã yêu thật lại khác. Họ bị tổn thương nặng nề và rất đau khổ nếu bị phản bội. Đến lúc tôi hiểu ra thì đã muộn. Giờ có buồn cũng phải cố mà sống thôi.
- Anh có hối hận vì những điều mình đã làm?
Tôi không hối hận nữa. Nhưng tôi nghĩ mình ít nhiều phải thay đổi quan niệm sống. Có lẽ từ nay về sau, không nên tin người quá.
- Tommy có dự định lấy vợ người Việt Nam không?
Đời người ai biết trước được chữ ngờ. Nếu sống ở đây mình phải nhập gia tùy tục. Bố mẹ lúc nào cũng muốn tôi lấy vợ Việt Nam. Tôi cứ để việ gì đến sẽ đến vì chẳng ai đoán trước được tương lai.
- Hỏi nhỏ này, cô bạn gái người Brazil là người yêu thứ mấy của Tommy?
Không biết đâu. Mà cũng không nói được. Dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng tôi không phải là người ăn cháo đá bát. Tôi luôn mang ơn và không bao giờ quên những người đã giúp mình trong công việc và cuộc sống.
- Vậy cụ thể bạn gái Brazil đã giúp đỡ anh điều gì?
Không phải về mặt vật chất mà là tinh thần. Tôi rời gia đình, sống tự lập từ năm mười tám tuổi. Làm nghề người mẫu đi diễn quanh năm suốt tháng nên tôi rất ít khi về nhà. Chính cô ấy là người thường xuyên nhắc nhở, thúc giục tôi về thăm bố mẹ. Cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng chững chạc lắm. Cô ấy đã lo lắng và giúp đỡ tôi trong nghề người mẫu. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại Việt Nam...
- Chúc cho hi vọng của anh sớm thành hiện thực!
Theo