Tổng thống Đức ChristianWulff trở thành mục tiêu của báo chí và cánh chính trị đối lập chỉ vì bánhmì. Ông đặt nguyên liệu làm bánh mì từ Hannover, quê hương của ông, nơi cáchBerlin khoảng 300 km vì thích phong cách làm bánh và hương vị quen thuộc.
|
Tổng thống trở thành mục tiêu chỉ trích chỉ vì… bánh mì |
Chẳng mấy chốc ông đã trởthành chủ đề của những câu chuyện ở thủ đô và là mục tiêu của báo chí và dưluận vì bị coi là lãng phí tiền của người nộp thuế và không thể trở thànhmột “tấm gương tốt".
"Tại sao ông không ăn bánh mìcủa Berlin, ngài Tổng thống?", một trong những tiêu đề trên báo Bild ấn bảnthứ ba (10/8) vừa rồi.
|
Claudia Haemmerling, thànhviên Đảng Xanh cho biết, khó có thể tin rằng Tổng thống phải mang nguyênliệu làm bánh mì từ Hannover, trong khi ở Berlin cũng có một nhà sản xuấtrất nhiều bánh mì ngon.
Tất nhiên, thợ làm bánh từ Hannover được đặt hàng trên đã hết sức bảo vệTổng thống. Ông nói rằng các nhà sản xuất bánh mì tại Berlin không thể làmbánh mì ngon, họ phải thay thế những chiếc máy cũ kỹ làm bánh mì của mìnhtrước đã.
Theo Đặng Hoà
Bee