Tháng trước, người đàn ông họTriệu này đã ra khỏi nhà để đi cắt tóc lúc 1 giờ sáng nhưng không quay về nhà.Đến 9h30 tối, vợ ông (họ Hứa) nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nộidung là chồng bà đã bị bắt cóc, hãy chuẩn bị số tiền chuộc trên và cấm được báocho cảnh sát.
|
(Ảnh minh hoạ) |
Khoảng 11h đêm cùng ngày,ông Triệu gửi mail cho vợ "kêu cứu". Mẹ của bà Hứa gọi điện báo cho cảnhsát về sự việc này vào đúng nửa đêm. Cảnh sát đã điều tra và biết đượcrằng ông Triệu không có bất cứ mối quan hệ xã hội phức tạp nào. Và rằng,sau khi thất bại trong kinh doanh xe đạp điện, ông về nhà chăn nuôi lợncùng với bố mình.
Một ngày sau khi chồng bị bắtcóc, bà Hứa đã gửi khoản tiền chuộc vào tài khoản của chồng tại Ngân hàng Nôngnghiệp Trung Quốc lúc 10 giờ sáng theo yêu cầu của tên bắt cóc. Tiền đã được rút20 phút sau đó từ một chi nhánh của ngân hàng ở Phúc Châu.
Ngay ngày hôm sau, ông Triệu đãđược thả về nhà và nói với cảnh sát rằng một người đàn ông và một đàn bà lạ mặtđã bắt cóc mình. Nhưng cảnh sát đã xem lại camera giám sát đặt tại ngân hàng vàphát hiện ra rằng người rút khỏan tiền chuộc rõ ràng rất giống ông Triệu. Họcũng điều tra ra ông ta đã đăng ký ở một nhà nghỉ với một phụ nữ họ Trần vàochiều hôm ra khỏi nhà.
Cô Trần ngay sau đó được triệutập và khai với cảnh sát rằng họ đã ăn nằm với nhau trong hai ngày, thời gianông Triệu “bị bắt cóc”.
Cuối cùng ông chồng ngoại tìnhcũng phải thú nhận rằng ông ta trả vờ bị bắt cóc để tống tiền vợ vì gia đìnhxiết chặt tài chính với mình, trong khi ông ta lại muốn có tiền để bao tìnhnhân.
Theo Hoàng Thủy