
Chiếc xe của Lewis Richardson treo lơ lửng trên tường
Lewis
Richardson, sống tại Pakefield, gần Lowestoft, Suffolk (Anh) bị chấn
thương nặng ở đầu sau một vụ tai nạn không khác gì trong các bộ phim
hành động. Chàng trai 22 tuổi đã lái chiếc xe thể thao Audi TT màu đỏ
đâm xuyên bức tường một ngôi nhà ở Carlton Colville.
Hơn nửa chiếc xe bị ngập sâu trong ngôi nhà. Các nhân viên cứu hỏa đã mất 8 giờ để cắt cửa xe và cứu được Richardson ra ngoài.
Richardson
may mắn thoát chết nhưng chiếc xe của anh thì nát bét phần đầu. Không
những thế, một chiếc xe BMW và một chiếc Audi khác đậu bên cạnh căn nhà -
nơi xảy ra vụ tai nạn, cũng hư hại nặng nề.

Sau 8 giờ các nhân viên cứu hỏa mới có thể đưa được Lewis Richardson ra ngoài
Tại thời điểm tai nạn có 3 người đang ngủ trong nhà nhưng rất may không bị thương.
Richardson
được đưa tới bệnh viện Đại học James Paget, tại Gorleston, gần Great
Yarmouth, Norfolk trong tình trạng nguy kịch. Sau đó được chuyển tới
bệnh viện Addenbrooke, Cambridge. Hiện tại, tình trạng của anh đã ổn
định và đã được xuất viện.
Phát
ngôn viên cảnh sát Suffolk cho biết Richardson sẽ phải trình diện trước
tòa sơ thẩm Lowestoft vào tháng 10 với cáo buộc say rượu lái xe và lái
xe bất cẩn.
Theo Linh San (Nld.com.vn)