1. Lee Min Ho
Nếu như trong 2011, Lee Min Ho có một năm thăng hoa với bộ phim truyền
hình ăn khách City Hunter thì trong 2012, sự nghiệp phim ảnh của anh
không có nhiều tiến triển. Faith là dự án phim cổ trang đầu tiên mà Lee
Min Ho tham gia nên ban đầu được kỳ vọng rất lớn. Thế nhưng khi ra mắt,
bộ phim lại thất bại trong việc cuốn hút khán giả và chỉ đạt rating
trung bình khoảng 10.1%. Khán giả không chê trách gì diễn xuất của Lee
Min Ho nhưng kịch bản cũng như hình tượng nhân vật của anh bị phàn nàn
là quá kém sức hút.
2 - 3. Gong Yoo và Lee Min Jung
Mỹ nam Gong Yoo và nữ diễn viên khả ái
Lee Min Jung lựa chọn tác phẩm Big của hai biên kịch nổi tiếng Hong Mi
Ran và Hong Jung Eun cho sự trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, rất đáng
tiếc, bộ phim trên không thành công khi ra mắt. Dù diễn xuất của Gong
Yoo và Lee Min Jung đều được đánh giá cao nhưng kịch bản của bộ phim lại
bị chê là nghèo nàn, kém đặc sắc. Bộ phim kết thúc khi vẫn còn nhiều
nút thắt, khiến người xem không hài lòng.
4. Lee Bum Soo
Dù đã bước sang tuổi trung niên và không nằm trong hàng ngũ các mỹ nam
của điện ảnh Hàn tuy nhiên Lee Bum Soo vẫn có lượng fan đông đảo nhờ khả
năng diễn xuất tuyệt vời. Đầu năm 2012, anh đã có tác phẩm thành công
là History of the Salaryman. Tuy nhiên, nửa còn lại năm 2012, anh lại vô
cùng nhạt nhòa khi tham gia Dr. Jin. Diễn xuất của Lee Bum Soo khá
duyên nhưng nhân vật của anh cũng như tác phẩm Dr. Jin bị chê là kém hấp
dẫn.
5. Yoo Ah In
Sau khi "làm mưa làm gió" trên màn ảnh rộng với Wandeuki năm 2011, mỹ
nam Yoo Ah In tái ngộ khán giả truyền hình với bộ phim Fashion King. Tuy
nhiên sự trở lại của anh chẳng hề gây ấn tượng cho khán giả bởi Fashion
King bị đánh giá tệ hại về mọi mặt từ cách xây dựng nhân vật đến cốt
truyện. Không chỉ có vậy, bộ phim còn khiến người xem tức anh ách vì có
cái kết quá "củ chuối". Xem xong phim, không ít khán giả bày tỏ sự hối
tiếc vì đã phí thời gian vào một bộ phim dở tệ. Một số khác thì băn
khoăn tự hỏi không hiểu sao Yoo Ah In lại có thể nhận lời tham gia một
tác phẩm như này.
6. Lee Dong Wook
Sau khi xuất ngũ, Lee Dong Wook đã có sự trở lại thành công với tác phẩm
Scent of a Woman. Thế nhưng, bộ phim kế tiếp của anh - Wild Romance lại
thất bại thảm hại. Chính nội dung nhạt nhẽo khiến bộ phim đạt rating
lẹt đẹt - chỉ từ 5 - 6%. Đoàn phim từng thử mọi cách để cải thiện tỷ
suất người xem, chẳng hạn như ưu ái đất diễn cho nữ phụ - người đẹp
Jessica của SNSD hơn cả diễn viên chính Lee Si Young. Tuy vậy, mọi cố
gắng của đơn vị sản xuất đều vô ích.
7. Kim Sun Ah
Cùng cảnh với Lee Dong Wook, Kim Sun Ah (bạn diễn của Lee Dong Wook trong Scent of a Woman) cũng có một năm 2012 "giậm chân tại chỗ" trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm I Do, I Do. Xem phim, khán giả mê đắm với phong cách thời trang sành điệu của Kim Sun Ah và tất cả cũng chỉ có vậy. Chính vì nội dung không thực sự đặc sắc nên I Do, I Do không thể thu hút người xem và mức rating trung bình chỉ dừng lại ở mức một chữ số.