Sau khi mất hết hy vọng trênmọi đấu trường, tiền đạo Fernando Torres cho biết anh và đồng đội sẽ nỗ lực hếtmình tại FA Cup nhằm cứu vãn một mùa giải gây thất vọng.

Đêm nay, Liverpool sẽ thi đấutrận đá bù trên sân Anfield gặp Readingở vòng 3 FA Cup (lượt đi hai đội hòa). Do FA Cup là cơ sở duy nhất để “TheKop” đặt mọi kỳ vọng nên có thể, Benitez sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhấtđể tiến bước vào vòng sau một cách thuyết phục.

Torres khao khát danh hiệu FA Cup
Torres muốn được lên ngôi ở FA Cup cùng Liverpool

 

Bản thân F. Torres, người chưa có một danh hiệu nàotừ ngày cập bên Anfield tỏ ra khao khát FA Cup hơn bao giờ hết. Tiền đạo ngườiTBN kêu gọi toàn đội hãy chiến đấu theo đúng tinh thần của thủ quân Gerrardtrước West Ham năm 2006 (lập cú đúp giúp đội nhà thắng ngược 4-3 trong bối cảnhbị dẫn 1-3, trong đó có cú sút xa từ cự ly 35m).

 

Phát biểu trên TheSun, Torres cho biết: “Tôi vẫn nhớ như in trận chung kết hồi năm 2006giữa Liverpoolvới West Ham, một trận đấu để đời. Pepe Reina, Stevie Gerrard và Carragher đãbảo tôi rằng hay thi đấu với tinh thần như thế trước mọi đối thủ. Ở nước Anh,không điều gì quan trọng bằng các danh hiệu.

 

Nếu lên ngôi ở FA Cup, chúng tôi có thể được thi đấutranh Community Shield và cơ hội mở đầu mùa giải bằng một danh hiệu cao quý sẽđến. Tuy FA Cup cũng quan trọng nhưng một vị trí trong top 4 là điều mà toàn độiphải đạt bằng được”.

 

Trước trận gặp Reading đêm nay, cựu cầu thủ Atleticotỏ ra khá thận trọng: “Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi chứng kiếnnhững gì Reading thể hiện ở trận đấu trước. Đây sẽ là cuộc đọ sức vô cùng thú vịnên các cầu thủ không được phép chủ quan”.

 

Theo Kim Anh
Torres khao khát danh hiệu FA Cup