Vật giá tăng cao, buộc người tiêu dùng phải hạn chế mua sắm, ăn uống. Việcthắt chặt chi tiêu của “thượng đế” đẩy nhiều hoạt động kinh doanh trên thịtrường sang kiểu “nhỏ giọt”.

5h30 chiều 5/4, giờ cao điểm các bà nội trợ đi mua đồ ăn cho bữa tối nhưnghàng thịt bò của cô Hoàng (tại chợ Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, TPHCM) vẫnrất vắng khách ghé mua. Hồi trước Tết, tầm này người mua phải dựng xe chờnhau, cô Hoàng thái thịt cho khách rũ cả tay.

Lâu lâu, mới có người dừng xe hỏi mua nhưng với số lượng rất ít, chỉ 1 - 2lạng thịt. Người bán cắt dư chỉ một vài nghìn họ cũng yêu cầu “xẻo” ra chobằng được. Cô Hoàng buồn bã: “Nhiều người nhịn thịt đã đành, người ăn cũngmua rất ít. Một số khách quen, trước cố định mua dăm bảy lạng, giờ chỉ muamột nửa vậy. Có người còn mua 10.000 đồng, ăn cho có vị”.

TPHCM: Dân giảm chi tiêu, hàng quán kinh doanh “nhỏ giọt”
Khách ghé cửa hàng cô Hoàng phần đông mua 1 - 2 lạng thịt (Ảnh: Dân trí)

Trước đây, nếu khách mua quá ít cô Hoàng từ chối bán vì rất khó cắt nhưnggiờ cỡ nào cũng phải bán nếu không chỉ có đóng tiệm khi mà… khách nào cũngmuốn mua ít. Vì thế lượng hàng mỗi ngày cô bán giảm đi trông thấy. “Trướcmỗi ngày bán 20 ký thịt, giờ thì chịu”. Hàng bán được ít, thu nhập giảm, đờisống của gia đình cô bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chị Lê Thị Thủy, bán trái cây tại chợ Ngã Tư Ga (Q.12) cho biết, lượng hàngbán ra từ sau Tết đến giờ giảm mạnh và chưa có dấu hiệu dừng. “Trước mộtngày tôi bán 100kg trái cây các loại, giờ giảm dần, mấy ngày nay chỉ lấy60kg mà nhiều hôm vẫn ế. Ngay cả mùng một, ngày rằm vẫn khó bán”.

Theo chị Thủy,nguyên nhân là vật giá leo thang, người dân bớt ăn trái cây để bù đắpcho các khoản chi tiêu cần thiết khác. “Không có chuyện khách hàng thoải máimua ồ ạt nữa đâu, người ta mua lắt nhắt vài ba trái mà vẫn phải cân nhắc kỹ.Cũng như mình thôi, thu nhập giảm, giá cả tăng… mỗi lần bỏ ra đồng tiền buộcphải tính toán nhiều hơn”, chị Thủy giãi bày.

Khi giá cả ngoài chợ tăng cao, rất đông người dân đổ vào siêu thị mua sắmbởi giá cả ở đầy mềm hơn. Những tưởng như vậy sẽ tạo đột biến doanh thu chocác nhà bán lẻ nhưng thực tế khách hàng đông… nhưng lượng hàng bán ra khôngđáng kể.

TPHCM: Dân giảm chi tiêu, hàng quán kinh doanh “nhỏ giọt”

Lượng trái cây bán tại hàng chị Thủy so với trước Tết đã giảm xuống gần một nửa (Ảnh: Dân trí)

Đại diện một siêu thị tại TPHCM cho hay, những ngày cuối tuần tuy lượngkhách đến mua sắm rất đông nhưng doanh thu… không tăng vọt so với trước.

“Người tiêu dùng chủ yếu mua thực phẩm và loại ra khỏi giỏ hàng một cách tốiđa những thứ không cần thiết. Người mua đông, hóa đơn thanh toán nhiều nhưnglượng hàng trên mỗi hóa đơn giảm hẳn”, đại điện này cho hay.

Với giới kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm vẫn còn có thể “bám trụ” bởiđây gắn liền với nhu cầu hàng ngày của người dân. Nhưng với nhiều mặt hàng,dịch vụ khác thì ngày càng càng khó khăn hơn khi người dân cắt giảm chi tốiđa.

Tại các quán cà phê, nhà hàng ở các tuyến đường trung tâm của thành phố nhưPhạm Ngọc Thạch, Alexander de Rhodes, Công xã Paris, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… đếncác khu tập trung hàng quán ăn uống như khu Bắc Hải, quanh đường kênh NhiêuLộc, Gò Vấp… vào những giờ cao điểm trước đây phục vụ không xuể các thựckhách đến thưởng thức thì giờ… vắng đến mức ế ẩm.

Các cửa hàng thời trang ở các phố… cũng rơi vào tình trạng ế ẩm trông thấy.Nhiều hàng quán từ làm ăn được giờ phải loay hoay tìm cách ứng phó khi mọichi phí từ mặt bằng, điện nước, đến lương nhân viên đều phải tăng, trong khikhách đến thưa thớt. Hoạt động  trảmặt bằng, thanh lý cửa hàng, chuyển nhượng,… cũng rầm rộ hơn trước.

TPHCM: Dân giảm chi tiêu, hàng quán kinh doanh “nhỏ giọt”
Nhiều mặt hàng kinh doanh gặp khó khăn khi người dân thắt chặt chi tiêu (Ảnh: Dân trí)

Anh Nguyễn Văn Thảo, kinh doanh quần áo thời trang có đến 6 cửa hàng “đóngđô” ở các đường Phạm Văn Hai, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Trãi… cho biết, từ sau Tếtdoanh thu đã giảm đi rất nhiều. Trong khi đó anh phải “cõng” thêm nhiềukhoản tăng giá. Mới đây, do một số điểm kinh doanh thua lỗ, anh buộc phảibớt đi hai cửa hàng.

“Khách hàng vào xem thì nhiều nhưng mua lại rất ít. Trước đây thích là ngườita mua, còn bây giờ có thích họ cũng phải xem túi tiền của mình. Tiền mặtbằng cả chục triệu tháng, rồi chi phí điện nước, nhân viên, ăn uống đều tăngmà… hàng thì ế, may lắm thì bán lẻ tẻ từng cái, bù lỗ sao nổi”, anh Thảothan thở và cho biết, cứ đà này sẽ còn tiếp tục phải trả mặt bằng.

Theo Hoài Nam
Dân trí