Nhiều cánh mày râu tranh thủ giờ nghỉ trưa sau giờ làm, hay cùng con trai sau giờ tan học liền hớn hở chạy tới chợ hoa tự tay mua cho những người phụ nữ của mình những bó hoa đẹp nhất nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Trưa 8/3, khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 (TP.HCM) đông nghẹt bởi cánh mày râu đổ về chợ để mua hoa tặng cho những người phụ nữ xinh đẹp của mình, nhân ngày Quốc tế phụ nữ.
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) đông hơn ngày thường, các shop hoa, cửa hàng hoa luôn bận rộn bởi lượng người mua đông đột biến.
Khác với ngày thường, khu chợ hoa đường Hồ Thị Kỷ tấp nập người qua lại, các shop hoa, hàng quán bán đủ các loại hoa luôn đắt khách và bận rộn, các đối tượng mua hoa chủ yếu là nam giới.
Trong đó nhiều ông bố chở theo con nhỏ cũng chen chúc xuống chợ tự tay mua hoa về tặng mẹ, tặng vợ mình.
Chở theo cậu con trai vừa tan học về, anh Lê Huy Bảo (ngụ quận 6) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, tới dịp 8-3 hoặc 20-10 tôi và con trai đều ra chợ tự tay mua hoa về tặng cho vợ mình. Tuy những bó hoa không quá đắt tiền, nhưng tự tay tôi và con đi mua thì ý nghĩa tăng lên gấp nhiều lần so với giá trị của bó hoa", anh Bảo cười vui vẻ nói.
Cũng có mặt tại chợ hoa, ông Châu Văn Sang (65 tuổi, ngụ quận 8) cho biết: "Tôi vừa mua cho vợ một chậu hoa lan sáng nay rồi, giờ ra mua thêm mấy cành hoa ly về cắm trên bàn nữa. Vợ tôi cũng không yêu cầu quà cáp gì, nhưng tôi vẫn cứ thích mua hoa tặng, ngày của các bà mà", ông Sang nói.
Năm nay, giá hoa tại TP.HCM dịp 8-3 không biến động nhiều, tuy nhiên so với ngày thường thì giá vẫn đắt hơn gấp 6-7 lần. Trung bình giao động mỗi bó hoa từ 100.000 đến 500.000 tùy loại hoa, tuy nhiên cũng có những lẵng hoa cả triệu bạc nếu người mua có nhu cầu đặt riêng.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) trong ngày 8-3.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa sau giờ làm, nhiều nam giới xuống chợ mua hoa về tặng cho những người phụ nữ của mình.