Theo trang tin Net Ease, người bố tên Vương Cảnh Soái, 33 tuổi, có gia cảnh khó khăn do cha mẹ anh ốm đau suốt mấy năm nay. Cha Vương bị đột quỵ 8 năm trước và sức khỏe mẹ anh ngày càng suy kiệt.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi con gái Vương Mộng Dao bất ngờ bị sốt vào cuối năm 2011. Sau đó, cô bé được bệnh viện địa phương chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu trầm trọng.
Vương lấy hết khoản tiền tiết kiệm để điều trị cho con gái và rơi vào cảnh túng thiếu. Trong lúc tuyệt vọng, anh tìm tới các bài thuốc dân gian lưu truyền từ xưa. Một người bạn thuyết phục Vương rằng rắn hổ mang là một biện pháp chữa trị hữu hiệu. Ngay lập tức, Vương Cảnh Soái đã đi mua một con rắn hổ mang và bắt nó cắn con gái mình.
Vương Mộng Dao cảm thấy khó chịu trong người và được đưa tới bệnh viện điều trị ngay lập tức. Sau khi thực hiện hút độc và tiêm thuốc, cô bé đã ở trong điều kiện ổn định.
Vương cảm thấy rất hối hận vì một phút không suy nghĩ, tuy nhiên người bố tội nghiệp cho biết anh ít ra cũng tìm cách để cứu con gái mình. Báo địa phương không thông tin cảnh sát có điều tra vụ việc không.
Năm ngoái, một người đàn ông mắc bệnh ung thư ở tỉnh Vân Nam đã chui
vào lò bánh và tự nướng chính mình. Anh này cho rằng làm thế có thể đốt
cháy được khối ung thư trong người.|
Theo Dân Việt