Một bé trai 3 tuổi chỉ vì không
thích ăn rau ở trường mẫu giáo đã bị cô giáo dùng đũa đánh bầm dập toàn
thân.
Môt
bé trai 3 tuổi ở Nam Đô (Trung Quốc) tên là tiểu Hoa do không chịu ăn
món rau cải trong bữa trưa tại trường khiến cô giáo tức giận và cô giáo
này dùng đũa vụt liên tiếp vào người em. Theo camera giám sát cho thấy,
sau khi bé bị đánh, vì vẫn còn kêu khóc nên người giáo viên đã lôi bé
từ phòng này sang phòng khác và tiếp tục đánh.
Được
biết, bé tiểu Hoa là con của một chủ doanh nghiệp tại Nam Đô, Trung
Quốc. Do công việc bận rộn, ông đã gửi cậu bé vào trường mẫu giáo Đông
Quan gần nhà để tiện cho thầy cô chăm sóc, dạy dỗ với mức học phí là
1000 tệ (3,5 triệu đồng)/tháng. Vào hôm xảy ra vụ việc, ông nhận được
điện thoại của một phụ huynh có con cùng lớp với ông, nói rằng ông hãy
đến nhà trẻ ngay lập tức. Khi đến nơi, ông thấy con mình đang khóc, trên
người hằn lên những vết đánh, khuôn mặt xây xát. Khi được hỏi, cậu con trai đã kể rằng bị giáo viên đánh.
Sau đó, những đứa trẻ chứng kiến cho biết chúng nhìn thấy cô giáo dùng đũa đánh liên tục vào người tiểu Hoa: “Tiểu Hoa không chịu ăn món rau cải và đã bị cô giáo dùng đũa đánh đập. Cô giáo đã mất kiên nhẫn với cậu ấy”.
Quá giận dữ, ông Mạc, cha tiểu Hoa đòi xem camera giám sát. Lúc đầu,
nhà trường từ chối cung cấp đoạn video cho ông, nhưng sau đó, vì sự việc
quá căng thẳng nên ông Mạc đã được dẫn đến phòng quan sát.
Trong
đoạn video cho thấy, trước khi dùng đũa, cô giáo đã tát vào mặt tiểu
Hoa, sau đó du ngã cậu bé vào một căn phòng trống bên cạnh vì cậu khóc
nhiều quá. Chưa dừng lại ở đó, đoạn video kéo dài 7 phút này còn cho
thấy hành động dã man của nữ giáo viên khi dùng đũa vụt mạnh vào tay,
chân và người của tiểu Hoa.
Sau
khi trở về nhà, cậu bé đã quá sợ hãi và không muốn đến lớp. Nhà trường
cũng chỉ đồng ý bồi thường cho gia đình cậu bé 2000 tệ (7 triệu đồng)
khiến ông Mạc phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát. Sau cùng , nhà trường
đã phải bồi thường 30.000 nhân dân tệ cho gia đình ông.
Theo Congluan.vn