Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ động vật, ngày 29/9 vừa qua, các nhà hoạt động xã hội tại Tel Aviv-Yafo, Israel đã hóa thân thành những con vật đáng thương và thể hiện cho người xem thấy được nỗi thống khổ của chúng khi bị ngược đãi và hành hạ.
Ngày 29/9, các nhà hoạt động của tổ chức bảo vệ động vật tại thành phố Tel Aviv-Yafo, Israel đã tổ chức một buổi biểu diễn ngoài trời nhằm nâng cao ý thức của con người trong vấn đề bảo vệ động vật thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Trong chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày này, các nhà hoạt động xã hội sẽ tổ chức những buổi tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực hơn nữa trong vấn đề bảo vệ động vật, đáng chú ý nhất là màn trình diễn miêu tả cho người xem thấy được nỗi đau đớn và thống khổ của loài vật khi bị con người ngược đãi bằng đủ các biện pháp dã man như: đánh đập, nhốt vào chuồng kín, chích điện, hành hạ... Chính các nhà hoạt động này sẽ thủ vai những con vật đáng thương với những biểu cảm vô cùng chân thực khiến nhiều người xem không nén nổi xúc động.
Rất đông người yêu động vật ở thành phố Tel Aviv-Yafo đã đem theo băng-rôn, khẩu hiệu tới buổi biểu diễn nhằm tăng thêm sự chú ý của những người đi đường. Ban tổ chức hy vọng, thông qua những hoạt động này có thể nâng cao hơn nữa ý thức của con người trong vấn đề bảo vệ động vật.
Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ