Tại toà, hắn mới cảm thấy ân hận vô cùng vì người phụ nữ bị hắn cưỡng hiếp trongđêm đó là một bà lão 80 chứ không trẻ như hắn nghĩ.

Trai 21 tuổi ân hận vì cưỡng dâm

Hắn bị phạt 9 năm tù giam vì tội ăn cắp và cưỡng dâm (Ảnh minh hoạ)

Trần Nguyên người An Huy (Trung Quốc), trình độ trung học cơ sở. Đầu năm nay,hắn tới Nam Kinh làm việc. Mặc dù không có kỹ năng, không có bằng cấp nhưng làmkhông bao lâu hắn đã có được một số tiền kha khá.

Kiếm được nhiều, hắn tiêu cũng nhiều, cứ có thời gian rảnh là hắn vào quán uốngrượu. Một buổi tối tháng 2 năm nay, trên đường từ quán nhậu về phòng trọ, hắnthấy một cửa hàng chưa đóng cửa và nổi lòng tham cướp ít tiền tiêu vặt.

Vừa bước vào cửa hàng, hắn thò tay đóng chặt cửa lại. Dưới ánh điện lờ mờ, TrầnNguyên thấy phía sau có một người phụ nữ đang nằm trong phòng ngủ. Hắn nghĩ bụng“giải trí” một chút nên đã lẻn vào trong đó. Vừa thấy có người, bà Tào đã bậtdậy kêu cứu nhưng Trần Nguyên đã không kịp cho bà hét thêm tiếng nào nữa mà némbà trở lại giường.

Bà Tào tuổi đã cao lại thấy Trần Nguyên dám giở trò đồi bại với mình nên bàchống cự kịch liệt. Thế nhưng, cho dù bà có gào thét, giãy giụa thế nào đi chăngnữa thì cũng không thể chạy thoát khỏi một thanh niên cường tráng nhưTrần Nguyên,bà không những bị hắn đánh cho tơi tả mà còn bị hắn cưỡng hiếp.

“Vui vẻ” với bà cụ xong hắn vẫn không quên việc chính của mình và nhanh chónglấy đi 1000 NDT cùng 10 điếu thuốc lá trong cửa hàng.

Có tiền, Trần Nguyên lại “nướng” sạch vào quán rượu, chẳng mấy chốc mà số tiềncủa hắn cũng được cũng hết sạch. Khoảng 10 ngày sau, hắn lại “ngựa quen đường cũ”và lên kế hoạch thực hiện một vụ cướp nữa. Lần này, mục tiêu tấn công của hắn làcửa hàng thực phẩm mà trước đây hắn từng làm việc.

Hắn giả vờ tới cửa hàng để gặp ông chủ có chút việc, đúng lúc ông chủ không cónhà nên nhân viên cửa hàng đã cho hắn ngủ lại qua đêm vì là chỗ quen biết.

Đến sáng sớm, nhân lúc nhân viên cửa hàng đang ngủ say, hắn lấy dây giày tróingười nhân viên này lại và bắt anh ta khai ra chỗ để tiền. Sau đó hắn đã cuỗm đi1000 NDT. Thế nhưng Trần Nguyên đã nhanh chóng bị bắt vào ngày hôm sau.

Đến khi bị bắt, Trần Nguyên mới biết rằng, đối tượng mà hắn hiếp dâm là một cụbà 80 tuổi chứ không phải 40, 50 tuổi như hắn nghĩ.

Mới đây, toà án khu Thái Hoài (Trung Quốc) đã tuyên phạt Trần Nguyên 9 năm tùgiam và phạt 3000 NDT về tội trộm cướp, hiếp dâm.

Theo Sầm Hoa
VietNamNet