Trận đấu nằm trong khuôn khổ loạt giao hữu liên quan đến Messi và hơn
một chục ngôi sao quốc tế hàng đầu, lẽ ra diễn ra vào sáng mai tại Los
Angeles, nhưng đã bị hủy bỏ. PCT Ralina Shaw phụ trách mảng quan hệ công
chúng của El Padrino, hãng rượu mạnh tài trợ cho sự kiện này, đã thông
báo như vậy với báo chí.
Lionel Messi
“Trong tất cả những năm tôi làm sự kiện, chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống như thế này”, Shaw nói. “Thật không may vì những người thua cuộc trong trường hợp này chính là những người hâm mộ đang mong chờ trận đấu”.
Trận đấu vốn đứng trước nguy cơ đổ vỡ ngay từ thời điểm nó được công bố. Các kế hoạch quảng bá và họp báo được cho là không diễn ra công khai hoặc không hướng tới cộng đồng mặc dù giá vé vào cửa có mệnh giá lên đến 300 USD.
Hiện số phận của trận đấu còn lại trong khuôn khổ loạt trận từ thiện này dự kiến diễn ra tại Chicago vào ngày 6/7 vẫn chưa có gì rõ ràng.
Theo Bongdapro