"Với một nghệ sĩ như tôi, cố gắng thay đổi quan điểm khán giả lúc nào cũng như trứng trọi đá, như con kiến ì ạch đẩy một viên đá nặng. Lắm khi tôi rất mệt mỏi, rất chán" tâm sự.

Ca sĩ Trần Thu Hà

Thời gian qua, Hà Trần lại có sự thay đổi khá bất ngờ: Vũ đạo đẹp mắt, khiêu vũ nóng bỏng, khác hẳn với Hà Trần ngồi thu lu trên sân khấu của ngày xưa.

Tôi rất bất ngờ khi mọi người thích tiết mục khiêu vũ của tôi trên băng của Trung tâm ca nhạc Thúy Nga. Tôi thích nhảy múa từ lâu rồi, chỉ chưa có cơ hội vì nhạc mình hát không có tiết tấu nhanh.  Trong tương lai khán giả sẽ thấy một Hà Trần ngày càng “bốc” hơn  với nhạc điện tử đấy.

Đó là sự đa diện vốn tiềm tàng trong chị hay nhờ vào sự đào tạo chuyên nghiệp của trung tâm ca nhạc tại hải ngoại?

Tất nhiên có phần nhờ vào việc trung tâm tạo điều kiện, nhưng tiềm năng vẫn phải có sẵn trong mình và cũng cần bản lĩnh nữa.  Tôi thích làm những việc khó, thích sự thách thức.

(Ảnh: Loan BB)

Trong băng tôi chọn điệu mambo - một điệu nhảy rất nhanh cần những bước di chuyển mạnh mẽ và chính xác.

Thực ra khán giả xem trên video chỉ được 5 phần lúc tập thôi. Do chờ quay hình từ sáng đến tối khuya nên lúc ra sân khấu đã mệt lả rồi, không điều khiển chân tay chuẩn xác như tập được nữa. Mọi người cứ cho tôi cơ hội, sẽ còn nhiều bất ngờ nữa đấy!

Nếu thế thì chất “man dại” đã tạo nên tên tuổi Hà Trần sẽ giảm dần. Thực ra hình như “Dệt tầm gai” với hòa âm mới có vẻ quá hiền lành.

Ca khúc “Dệt tầm gai” thu cho Thúy Nga, muốn “man” cũng không được. Đó là do quan điểm an toàn và duy mỹ của trung tâm. Tại rạp hát, “Dệt tầm gai” rất gây sốc cho khán giả và đoàn quay phim. Khi dựng phim thì nhà sản xuất đã giảm cho phù hợp với thị hiếu khán giả của trung tâm.  Là người hợp tác, tôi làm việc hết mình, nhưng hình ảnh cuối cùng phụ thuộc vào quyết định của nhà sản xuất.

(Ảnh: Loan BB)

Chị đã thành công tại thị trường âm nhạc trong nước lẫn hải ngoại. Sức ép từ khán giả của hai thị trường rất khác nhau. Hà Trần đã "chịu đựng" điều đó như thế nào?

Ở đâu thì ca sĩ cũng luôn chịu sức ép khán giả. Ở Việt Nam, thị trường rộng hơn, nhưng việc xuất hiện quá nhiều gây áp lực lớn về yêu cầu cần thay đổi. Tại hải ngoại, một tuần Hà chỉ hát nhiều nhất 3 buổi, địa bàn lại xa nhau, nên tuổi thọ bài hát lâu hơn. Dù vậy, khán giả ở bên đó chỉ thích nghe-nhìn cái gì quen thuộc và rất khó chấp nhận những phong cách thể hiện ngoài cái khung định sẵn của họ. Một bài như “Dệt tầm gai” là nhà sản xuất cũng mạnh tay “vượt rào” lắm rồi.

Với một nghệ sĩ như tôi, cố gắng thay đổi quan điểm khán giả lúc nào cũng như trứng trọi đá, như con kiến đang ì ạch đẩy một viên đá nặng. Lắm khi tôi rất mệt mỏi, rất chán.

Sau khi Album Thanh Lam Hà Trần ra mắt. Cả Hà và Tham Lam đều thổ lộ sẽ có tiếp những sản phẩm hợp tác của hai người. Nhưng sao đợi mãi mà vẫn chưa thấy?

Chúng tôi ở xa nên hợp tác khó hơn.  Và cũng chủ yếu vì chúng tôi đang đầu tư vào những phong cách khác nhau,  quan điểm âm nhạc khác nhau nên chưa có sự tái ngộ.  Tôi rất thích đĩa Thanh Lam-Hà Trần, nhưng thời điểm này bảo Lam làm một đĩa như thế nữa chắc chị ấy không thích.

Nhiều người nói rằng, ca sĩ khi đã leo đến đỉnh thì chỉ loay hoay mãi ở đó chứ không có gì vượt trội hơn nữa. Hà Trần có sợ cảm giác ấy?

Tôi vẫn thấy mình đang chuyển động, chưa có tâm trạng loay hoay như anh nói.

tran-thu-ha.jpg

Sắp Tết rồi, Hà Trần “sơ kết” một năm vừa qua của mình như thế nào?

Tôi có nhiều điều chưa làm được vì tôi nhiều tham vọng.  Trong năm rồi công ty Ha Tran Productions thực hiện 2 album nhạc chủ yếu bằng tiếng Anh của Bình Đoàn. Tôi có hát 1 vài bài nhưng chủ yếu tham gia dưới cương vị nhà sản xuất.  Công việc này rất lôi cuốn tôi. Vai trò người sản xuất quyết định nội dung, ý tưởng, style nhạc nhiều thách thức hơn và nó khai thác bản thân tôi ở một góc nhìn khác.

Điều mà Hà Trần nhất quyết phải thực hiện trong năm nay là gì?

Gia đình luôn là ưu tiên số 1 của tôi.  Thêm vào đó là phát hành 2 album nhạc điện tử “Vi Sinh” của Whodat và nhạc electro/country của Super Seed.

Nhiều khán giả hâm mộ rất mong chờ tin vui về chuyện con cái của Hà Trần.

Con cái là quà tặng của trời. Trời cho lúc nào nhận lúc đó thôi.

Chúc cho mọi dự định của Hà Trần thành công và năm mới thật nhiều hạnh phúc!

Theo