Để gặp bằng được thầntượng của mình, một cô gái 27 tuổi ở Trung Quốc đã ngồi trên bãi cỏ sân vậnđộng cả đêm trong tình trạng không mảnh vải che thân mặc cho ngoài trời mưatầm tã.

Người đầu tiên phát hiện racô gái này là bảo vệ sân vận động Hải Hạp, thành phố Tuyền Châu, tỉnh PhúcKiến, Trung Quốc vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1/6 vừa qua. Nhìn thấy cô gáikhông mặc gì, tinh thần lại có vẻ hoảng loạn nên người này đã lập tức báocảnh sát. Một người dân tốt bụng đã giúp cô gái mặc tạm chiếc áo phông trướckhi cảnh sát đưa cô về đồn.

Trần truồng ngồi trên bãi cỏ chờ gặp Lưu Đức Hoa
Nữ cảnh sát đang giúp cô gái này mặc quần (Ảnh: Huanqiu)

Một vài người cho haytrước đó một ngày họ đã nhìn thấy cô gái này mặc một bộ đồ đen vừa quỳtrước cổng sân vận động vừa khóc sướt mướt.

Được biết, cô gái họ Vương,người Sơn Tây, năm nay 27 tuổi. Trong lúc nói chuyện với cảnh sát, cô Vươngcho biết tối hôm trước sau khi vào sân vận động xem Lưu Đức Hoa biểu diễnxong, cô đã không ra về mà ngồi lại tới sáng để gặp được Lưu Đức Hoa. Tuynhiên, cô Vương không nói rõ vì sao cô lại cởi quần áo ra như vậy.

Theo Sầm Hoa
Vietnamnet