Trước đó mặc cho trời tối và khu vực tìm kiếm ẩm ướt khó khăn, người dân cùng lực lượng cứu hộ TX Tân Uyên đã cố gắng lần theo con mương dài, có nhiều chỗ nước rất sâu.
Trời tối nên quá trình tìm kiếm rất khó khăn.
Thậm chí, các thành viên tìm kiếm đã lần theo hướng con mương chảy ra con suối và khu vực cánh đồng rộng lớn gần khu dân cư thuộc phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên). Cuộc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm nhưng vẫn chưa có kết quả.
Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé.
Trong sáng 28/5, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm. Ông cũng chia buồn với gia đình cháu bé trước sự việc đáng tiếc vừa xảy ra.
Con mương nhiều chỗ nước rất sâu.
Trước đó, chiều 27/5 một nhóm bé trai chạy chơi gần mương nước trong khu dân cư thuộc phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên) giữa lúc đang mưa lớn.
Các bé chơi trò thả dép xuống dòng nước rồi chạy theo để nhặt.
Xe cứu thương chờ sẵn.
Một số người không kìm được xúc động.
Trong lúc chạy theo bờ mương, bé trai 4 tuổi bị ngã và lọt xuống hố sâu, bị nước cuốn đi.
Đội cứu hộ quần thảo từng ngóc ngách của con mương dẫn ra suối.
Bé trai đến hiện tại vẫn biệt tăm.
Phát hiện bạn bị nạn, các em nhỏ khác chạy theo định cứu nhưng dòng nước quá mạnh và xiết khiến bé mất tích sau đó.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tung lực lượng đến để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến người thân của bé trai suy sụp.
Theo Nhịp Sống Việt