Trước "sự cố" mà đàn em gặp phải, Trang Trần bình luận: "Làm bất kỳ điều gì cũng cần phải suy nghĩ. Đi vô chùa việc mặc một chiếc váy (kể cả váy dài cũng là điều tôi không bao giờ dám mặc). Thật buồn! Model đôi khi thực hiện ý đồ của stylish là trách nhiệm công việc. Tuy nhiên là người Việt có lẽ ai cũng bước vô chùa 1 lần. Chắc cũng phải nhột chứ!"
Cũng có ý kiến bênh vực Hoàng Thùy, cho rằng bức ảnh này chỉ là ảnh chụp cho tạp chí, đó là công việc chứ không phải ảnh chụp khi cô này đi chơi nên không đáng trách. Đáp lại những ý kiến này, Trang Trần cho biết người mẫu hoàn toàn có thể lựa chọn trang phục cho phù hợp hơn:
Trang Trần: Dĩ nhiên đây là chụp theo concept đã nhìn thấy của nước ngoài. Nhưng có nên chụp như vậy không?
Bao Nguyen***: Nhưng e thấy đây là ảnh tạp chí chứ đâu phải Hoàng Thùy đi chơi vô chùa chụp đâu..đây là công việc thôi mà, người mẫu đâu có quyền lựa chọn? Trách là trách ê-kip của bức ảnh này thôi.
Trang Trần: Em à! Mình đang nói vấn đề là mình có thể giải quyết việc đó bằng cách khác. Mặc một chiếc quần ý tứ hơn chứ....
Về phía Hoàng Thùy, cô cho biết đây là một trong số rất nhiều tấm ảnh do tạp chí Elle Việt Nam thực hiện cách đây khá lâu tại một ngôi chùa ở Thái Lan.
Để làm việc trong một ngôi chùa tôn nghiêm ở Thái, cả ê-kíp đã phải xin phép nhà chùa cùng các sư thầy trước đó. Những bộ trang phục được lựa chọn cũng phải đảm bảo không quá phản cảm. Hơn nữa, bộ ảnh này còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các sư thầy tại Thái Lan nên cô rất yên tâm phối hợp và làm theo sự chỉ đạo của ê-kíp của Elle - một trong những tạp chí thời trang hàng đầu hiện nay.
Dù vậy, Hoàng Thùy vẫn chấp nhận sự sai sót của mình. Cô nói: "Có thể do góc hình nên khiến mọi người hiểu lầm. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất tiếc vì sự nhầm lẫn này".
Theo Tường Vy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)