Sau sự cố máy bay ATR rơi trên sông Keelung (Đài Bắc) hôm mùng 4/2 khiến ít nhất 40 người chết, TransAsia Airways đã quyết định hủy 90 chuyến bay để đào tạo lại phi công.
Hãng TransAsia Airways
của Đài Loan đã quyết định hủy 90 chuyến bay trong 3 ngày để tổ chức kỳ
thi sát hạch và đào tạo lại các phi công của hãng sau sự cố tai nạn
khiến ít nhất 40 người chết trên sống Keelung hôm 4/2 vừa qua.
Trong
2 ngày mùng 7 và mùng 8, hãng này đã hủy 60 chuyến bay nội địa và trong
ngày hôm nay (9/2) sẽ tiếp tục hủy 30 chuyến để tổ chức kỳ thi sát hạch
và đào tạo lại các phi công.
Các thợ lặn nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại vào ngày cuối tuần vừa qua.
Cơ
quan Quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) đã ra lệnh cho
TransAsia phải kiểm tra và đào tạo lại phi công. Toàn bộ 71 phi công của
máy bay ATR sẽ phải trải qua kỳ thi sát hạch gồm thi viết, vấn đáp và
xử lý tình huống khẩn.
Thời gian tiến hành sẽ
diễn ra trong 4 ngày, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10/2/2015. Những phi
công không đạt kết quả sẽ bị buộc dừng lái ngay lập tức và đào tạo lại
cho tới khi vượt qua kỳ sát hạch.
TransAsia còn
cho biết, hãng sẽ mời các chuyên gia an toàn hàng không quốc tế thực
hiện một cuộc kiểm tra toàn diện kéo dài một năm. Đồng thời sẽ áp dụng
các biện pháp tổ chức, huấn luyện và điều chỉnh các tuyến bay hiện nay.
Kỳ
thi sát hạch và đào tạo khẩn này được tiến hành sau khi cơ quan điều
tra tiết lộ những chi tiết đầu tiên của máy bay GE235 rơi. Trong đó, họ
cho biết, phi công trên chuyến bay không hiểu vì lý do gì đã tắt một
động cơ còn lại trước khi máy bay rơi xuống sông.