Ở tỉnh Pampanga phía bắcPhilippines có một thành phố được đặt tên Angeles City - thành phố thiên sứ.Nhưng gọi là “thành phố tội ác” có lẽ thích hợp hơn, bởi đây là khu đèn đỏ nổitiếng nhất Philippines với hoạt động kinh doanh mại dâm cực kỳ phồn thịnh, vàbởi hiện vẫn có tới 60.000-100.000 trẻ vị thành niên bị coi như món hàng mua bánmỗi đêm.
Thành phố đỏ đèn
Angeles City chỉ cách Thủ đôManila chừng 2 tiếng ngồi xe, trước từng có một căn cứ quân đội Mỹ đóng ở khuvực cận kề với quân số lên tới hàng nghìn sỹ quan, binh lính. Thành phố nàykhông hề có bờ biển trải dài hay cánh rừng nhiệt đới làm say đắm lòng người,trái lại giao thông luôn hỗn loạn, nghèo đói tràn lan, chỉ duy có ngành côngnghiệp tình dục là phát triển.
Trong những quán bar trên phốField Ave, con phố chính của Angeles City, những người đàn ông đi tìm lạc thúngồi đầy chật, còn đa số các cô gái ăn mặc hở hang, sẵn sàng đi theo và làmkhách hàng vui lòng chỉ với 26USD.
Các sỹ quan, binh lính Mỹ đóng ởgần Angeles City từng là đội ngũ khách hàng chủ lực của thành phố này. Năm 1991,núi lửa Pinatubo phun trào, căn cứ quân sự này buộc phải dời đi khiến ngành côngnghiệp tình dục ở Angeles City bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
|
Áp phích chống tình dục trẻ em trên đường phố Philippines |
Tuy vậy, đến nay thành phố này đã dần dần “phồnvinh” trở lại, thu hút khách du lịch tình dụctrên toàn thế giới. Phần đông trong số họ lànhững người đàn ông luống tuổi. Người ta có thểtìm mua Viagra hoặc dụng cụ hỗ trợ, kích dục tạibất kỳ cửa hàng bánh kẹo hay mỹ phẩm nào trênphố hay trong ngõ nhỏ của Angeles City.
Những mảnh đời bất hạnh
Joey Obispo hiện 20 tuổi, nhưngđã làm gái bán dâm được 5 năm. Khi mới 15 tuổi, cô bé đã bị lừa đưa đến AngelesCity. “Người đàn bà sau này tôi mới biết là chủ chứa, Mama Sang nói sẽ thu xếpđể tôi đi Malaysia làm giúp việc, bảo rằng ở đó sẽ kiếm được nhiều tiền phụ giúpgia đình”, Joey nói. Tuy vậy, Joey không bao giờ đến được Malaysia, cũng khôngbao giờ được biết tới “công việc có mức lương và môi trường làm việc tốt”.
Cô bị ép phục vụ khách hàng ngày,có đêm phải tiếp đến 20 người. “Tôi không thể từ chối, họ đe dọa sẽ đưa tôi vàotù”, Joey lo sợ. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, không biết chữ và không nghềnghiệp, Joey cùng nhiều bạn cùng trang lứa ở Angeles City không biết tương laicủa mình sẽ ra sao.
Người phát ngôn của Văn phòng Tổchức Lao động quốc tế Liên hợp quốc tại Manila, Minit Rimando cho biết, sự pháttriển của công nghiệp tình dục Angeles City khiến rất nhiều trẻ gái vị thànhniên rơi vào cạm bẫy ở đây với khoảng 60.000-100.000 em đang phải làm việc mỗingày.
Phần lớn trong số đó đến từ nôngthôn, để có được khoản thu nhập ít ỏi hàng ngày, các em phải chịu mọi sự ngượcđãi, thua thiệt, bao gồm cả nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, xâm phạm bạo lực haylàm tổn thương tinh thần…
Năm 2005, tổ chức phi chính phủ “Quỹ tái sinh”hoạt động dưới sự trợ giúp của Văn phòng Tộiphạm ma túy và Chương trình phối hợp phòng chốngHIV/AIDS Liên hợp quốc được thành lập ở AngelesCity nhằm ngăn chặn tội phạm buôn người và giúpđỡ gái mại dâm. “Quỹ tái sinh” cung cấp nơi ở,thực phẩm cho họ, đồng thời cung cấp những trợgiúp pháp lý và giáo dục với hy vọng đưa họ trởlại với cuộc sống bình thường và có một gia đìnhbình thường như bao người khác.
Theo chủ nhiệm tổ chức này, ôngPaul Fuller, hiện mục tiêu của họ là tìm hiểu thân phận phụ nữ và trẻ em gáitrong các nhà chứa hoặc quán bar xem ai là người bị buôn bán và ngược đãi. “Nếuhọ muốn thoát khỏi ngành dịch vụ này, “Quỹ tái sinh” sẽ giúp liên hệ với cảnhsát và chính quyền để trợ giúp”, ông Paul nói.
Theo Bảo Trâm