Một cô gái ở Anh đã trở thànhnghệ sĩ uốn dẻo trong gánh xiếc sau khi được người mẹ chữa trị triệu chứng sợ bịnhốt kín, bằng cách bỏ vào những chiếc thùng nhỏ.

Người mẹ Alison quyết định đưa ragiải pháp quyết liệt để chữa trị cho con gái khi bà nhận thấy cô KirstyNicholsoni (23 tuổi) bị chứng sợ không gian hẹp. “Tôi là người rất mềm dẻongoại trừ việc cảm thấy sợ hãi khi ở trong không gian nhỏ. Khi đó tôi được bảophải là cô gái ở trong chiếc chai để biểu diễn. Tôi không nghĩ có thể làm điềuđó”, Nicholsoni nói.

Trở thành nghệ sỹ uốn dẻo vì bị mẹ nhốt trong thùng
Cô gái trở thành nghệ sỹ uốn dẻo nhờ được mẹ chữa trị chứng sợ bị nhốt kín.

Người nghệ sỹ uốn dẻo kiêm ca sỹnói thêm: “Sau khi mẹ tôi đưa ra ý tưởng luyện tập tại nhà và bắt tôi vàotrong một cái sọt đừng đồ giặt và các chiếc hộp, tôi càng thực hiện thì càngthấy dễ dàng".

Trở thành nghệ sỹ uốn dẻo vì bị mẹ nhốt trong thùng
Nicholsoni thường dùng kỹ năng uốn dẻo để trêu đùa mọi người.

Buồn thay, nỗ lực của người mẹlại mang đến kết quả ngoài mong đợi khi cô con gái sử dụng kỹ năng uốn dẻo đểtrêu đùa mọi người. Cô gái ở Stockton-on-Tees, gần Middlesbrough (Anh) nói: “Tôiđã chui vào máy giặt, dưới bồn rửa chén và một vài thứ tương tự. Mẹ tôi thức dậyvào buổi sáng và phát hiện tôi ở trong chiếc thùng bên cạnh. Còn chị tôi pháthiện tôi trong tủ đựng quần áo khi lấy đôi giày”.

Trở thành nghệ sỹ uốn dẻo vì bị mẹ nhốt trong thùng
Trở thành nghệ sỹ uốn dẻo vì bị mẹ nhốt trong thùng
Cô gái không ngờ mình sẽ là nghệ sỹ uốn dẻo.

Tuy vậy, Nicholsoni trước đâytừng học nhảy lúc lên 6 và muốn được biểu diễn trên sân khấu. Công việc hiện tạikhiến cô thấy bất ngờ: "Thật lạ kỳ là tôi đã được toại nguyện theo cáchkhác".

Hiện tại Nicholsoni có thể nằmtrọn trong một chiếc bình thủy tinh kích cỡ 60cm x 45cm.

Theo Bình An
 Bưu Điện Việt Nam