Tuy là vùng ưutiên cung cấp điện số 1 nhưng vài ngày nay, nhiều khu vực ở Hà Nội liên tụcbị cúp điện khiến người dân và doanh nghiệp hết sức khổ sở.

Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội NguyễnThế Thảo đã ký công điện hỏa tốc gửi giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịchcác quận, huyện yêu cầu bảo đảm điện, nước sinh hoạt trong bối cảnh thờitiết nắng nóng. Tuy nhiên, khi người dân và doanh nghiệp còn đang khấp khởivui mừng thì tình hình đã diễn biến ngược lại vì điện bị cúp tràn lan.

Không biết chạyđường nào!

Ngày 15-6, Hà Nội đồngloạt mất điện trên nhiều khu vực, kể cả 4 quận nội thành. Theo phản ánhcủa người dân, vẫn có nơi cúp điện không được thông báo trước, nhất làđiện sinh hoạt. Dân công sở ôm laptop chạy dạt ra các quán cà phê để làmviệc và... họp. Tại quán cà phê Thiên Sơn trên đường Trung Liệt, quậnĐống Đa chỉ rộng chừng 40 m2, chúng tôi đếm được 22 cáilaptop với vài chục người xung quanh.

Trời nóng, điện lại cúp
Một gia đình có con nhỏ ở phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình - Hà Nội khổ sở vì cúp điện. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Chị Hồng Yến, nhân viênmột công ty xuất nhập khẩu có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, rầu rĩ: “Công ty mất điện, tôi phải chạy về nhà ăn trưa cho mát nhưng vừa bê bátcơm lên thì điện cũng cúp. Tôi lại tất tả chạy sang nhà bà chị nhưng chỉngồi chẳng bao lâu, khu vực này cũng mất điện. Tóm lại, chẳng biết chạyđường nào!”.

Chị Mai Hoa, ngụ tại xãĐông Mỹ, huyện Thanh Trì, cho biết khu vực nhà chị bị cắt điện nhiềungày nay, mỗi ngày thường từ 2 giờ đến khoảng 18 giờ. “Có đêm mấtđiện, tôi chỉ còn cách xả nước vào chậu rồi... ngồi ngủ chập chờn, vừamát vừa tránh được muỗi” – chị Hoa than thở.   

 Việc mất điện cũng gâynhiều nguy cơ tiềm ẩn ở các tòa nhà cao tầng. Một nhân viên làm việc ởTrung tâm Thương mại Vincom cho biết khoảng 9 giờ ngày 14-6, thang máytại đây đang chạy bỗng dừng đột ngột vì mất điện. Nhân viên bảo vệ phảicạy cửa thang máy để giải thoát người bị kẹt.

Khổ nhất vẫn là những giađình có con nhỏ. Chị Nguyễn Tú Mai, ngụ tại phường Định Công, quận HoàngMai, bức xúc: “Mất điện, trời nóng quá, cả nhà tôi đi taxi về quê ở BắcNinh để “lánh nạn” vì có cháu nhỏ 2 tuổi. Tuy nhiên, vừa về đến quê thìvùng này cũng mất điện, thế là cả gia đình lại quay trở về Hà Nội trongkhi con thì la khóc dọc đường. Ban ngày còn đưa con đi chỗ này chỗ kiađược nhưng ban đêm thì không biết đi đâu, ở nhà lại chẳng biết làm thếnào cho bớt nóng”.

Còn mất điện dàidài?

Năm nay, sản lượng điệnthiếu hụt so với nhu cầu phụ tải được đánh giá là giảm so với 2 nămtrước, chỉ khoảng 5% nhưng tình hình cắt điện không hề giảm. Ngay cả HàNội - vùng ưu tiên số 1 - cũng đang “nếm mùi” thiếu điện. Trong khi đó,tại cuộc họp báo mới đây, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoànĐiện lực VN, lại khẳng định tình hình cung cấp điện có thể cải thiện từsau ngày 20-6.

Ông Trần Đức Hùng, TổngGiám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, cho biết việc cắt điện được thựchiện từ ngày 10 đến 27-6 để đấu nối các công trình lưới điện và phục vụcho các hoạt động của đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Từ ngày 1 đến 14-6, sảnlượng điện bình quân hằng ngày toàn TP đã lên tới 29,827 triệu KWh.Trong đó, ngày đầu tiên của đợt nắng nóng mới (14-6), sản lượng điệntiêu thụ vọt lên 34 triệu KWh.

Theo Trung tâm Điều độTổng Công ty Điện lực Hà Nội, ngày 15-6, toàn TP mất điện trên diện khárộng. Việc cắt điện được lên kế hoạch từ trước, khi thực hiện dù rơi vàođợt cao điểm nắng nóng nhưng không thể dừng được vì ảnh hưởng đến côngtác của hàng chục đơn vị. Mặt khác, việc chậm sửa chữa, đấu nối đườngdây sẽ ảnh hưởng đến cấp điện trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội.

Theo Tô Hà-NguyễnQuyết
Người lao động