Anh bắt đầu thực hiện kếhoạch đi du lịch Đài Loan bằng cách lộn ngược từ tháng 3 năm nay. Đếnnhững nơi có cảnh đẹp anh đều lộn ngược và trồng cây chuối khoảng 30-90phút để có thể chụp được những bức ảnh đẹp vì phải mất 2 tới 400 lần mớichọn được 1 bức ảnh như ý.
![]() |
Lộn ngược trên đường cao tốc |
Hoàng Minh Chính cho hay, trồng cây chuối” là động tác mà anh biết thực hiện từ khi bắt đầu biết ghi nhớ. Cho dù có đi xeo vẹo thế nào đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ ngã vì khi đó anh sẽ lập tức “trồng cây chuối”. Cha mẹ thấy cơ thể anh dẻo dai nên đã gửi anh tới học viện xiếc Đài Loan. Tại đó anh được học đóng phim, chụp ảnh, biểu diễn và làm xiếc.
![]() |
và lộn ngược trên nóc nhà |
Đôi khi anh cũng gặp sự cố khi thực hiện sở trường của mình. Tháng 11 năm ngoái, anh đã bị cảnh sát “hỏi thăm” khi đang lộn ngược trên đường cao tốc. Rất may là cảnh sát chỉ tới xem anh ngắm cảnh theo cách mới mà truyền hình đã đưa tin chứ không phải tới xử phạt.Một lần khác, khi đang lộn ngược trên bãi biển Green Island, đột nhiên một con sóng lớn ập tới và suýt nữa cuốn phăng anh đi.
Với anh, lộn ngược trên núi Ali quả là điều tuyệt vời, từ trên đó, anh có thể nhìn thấy khung cảnh rộng lớn và cả nóc nhà của mình đảo ngược. Nhiều người cho rằng, anh thật điên rồ khi thực hiện những hành động này nhưng theo anh, đấy là cách riêng để anh nhìn thế giới theo góc độ khác nhau.
Được biết, hiện Hoàng Minh Chính là giám đốc một nhà hát nghệ thuật ở Đài Loan. Sau khi kết thúc chuyến du lịch lộn ngược, anh đã biên soạn một tiết mục xiếc 1 chân và sẽ được trình diễn vào tháng 11 tới.
Theo VietNamNet