Chủ đề
trụ cột gia đình
Chồng mắc trọng bệnh, người vợ trẻ thành trụ cột kinh tế gia đình
Trở thành trụ cột kinh tế gia đình, Quỳnh xin đi làm công nhân với mức lương 5 triệu đồng. Dù không phải thuê nhà, rau cũng tự trồng trong vườn nhưng còn phải trả nợ, cuộc sống gia đình cô vẫn hết sức khó khăn, có thể nói là không đủ sống.
Trời lạnh lấy chăn xuống đắp thì tờ giấy chuột gặm nham nhở rơi ra, tôi biết được sự thật về công việc chồng làm
Mở tờ giấy đó ra xem tôi chết trân khi phát hiện ra sự thật về công việc chồng làm. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bao lâu nay anh lừa tôi ư?
Vừa ngồi vào quán phở, tài xế trung niên đã nghe điện thoại rồi ôm chặt miệng, chực khóc
Nội dung cuộc điện thoại đã quá quen thuộc nhưng vẫn làm cho người đàn ông khó kìm nổi cảm xúc.
Ra phố "đèn đỏ" để giải khuây, chồng còn bao biện bằng lý do khó chấp nhận
Chồng tôi cậy rằng anh kiếm tiền giỏi hơn tôi, là trụ cột trong gia đình nên ngày càng chẳng coi vợ ra gì.
Đến đón vợ làm thêm giờ, tôi chết trân khi nhìn thấy cô ấy trong cảnh tượng này
Nhiều người nghĩ tôi là kẻ vô dụng, không đáng mặt đàn ông khi để vợ ra ngoài kiếm tiền như vậy nhưng tôi có nỗi khổ của riêng mình.
Vợ trẻ bươn trải nơi xứ người kiếm sống, chồng 30 tuổi ở nhà chỉ nhăm nhăm chờ tiền
Ngày nay, người phụ nữ ngày càng năng động và tự chủ hơn. Họ cũng đi làm kiếm tiền song người đàn ông vẫn luôn được coi là chỗ dựa vững chắc. Ngay cả với những người vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng, họ vẫn luôn muốn thể hiện chồng mình là người trụ cột của gia đình.
Những ngày cận Tết, con gái xót xa khi thấy mẹ nằm bất lực giữa đống ngổn ngang vì bị bố đánh chửi, đập phá đồ đạc
Dù đã cận Tết, nhưng chỉ vì những cãi vã mâu thuẫn nhỏ mà người chồng sẵn sàng trút giận lên vợ, đập phá hết đồ đạc trong nhà.
Vợ ăn diện không tiếc tiền nhưng một đồng mua cho chồng cũng ki bo…
Chẳng lẽ giờ nói ra bỏ nhau chỉ vì vợ không mua gì cho mình thì chắc thiên hạ sẽ cười vào mặt. Nhưng quả thật, sống bên một người vợ ích kỷ như thế tôi chán lắm rồi.
Chồng 84 tuổi làm trụ cột gia đình chăm vợ mắc bạo bệnh, nuôi con bị tâm thần
Bố tôi năm nay đã 84 tuổi, cũng mắc bệnh tay run (Packinson), nhưng vẫn phải cố gắng gượng để chăm sóc mẹ và anh trai